Những chiếc bánh Trung thu gửi tặng y bác sỹ tuyến đầu ở TP.HCM

Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng nhiều bệnh nhân, y bác sỹ tuyến đầu và các bệnh nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được thưởng thức hương vị bánh Trung thu sớm.
Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng nhiều bệnh nhân, y bác sỹ tuyến đầu và các bệnh nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thưởng thức hương vị bánh Trung thu sớm. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)
Đây là những chiếc bánh từ bếp nghĩa tình của chị Phạm Thị Hạnh Dung ở chung cư Tân Hương (đường Nguyễn Văn Công, quận Tân Phú). (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)
Hàng ngàn chiếc bánh Trung thu được làm ra từ sự giúp đỡ của các bạn nhỏ của chung cư nơi đặt bếp nghĩa tình của chị Dung.(Ảnh: Quang Châu/TTXVN)
Đây là hoạt động nhằm động viên lực lượng y tế và người dân cùng vượt qua dịch COVID-19. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)
Những chiếc bánh Trung thu ngay sau khi ra lò được đóng thùng để gửi tặng các bác sỹ Bệnh viện dã chiến số 11. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)
Em Khổng Trung Nguyên (11 tuổi) cùng chị gái tham gia các công đoạn làm bánh Trung thu để gửi tặng các bác sỹ tuyến đầu, bệnh nhi đang điều trị ở các bệnh viện. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục