Nụ cười rạng ngời của người lính hải quân ngày đêm canh giữ Trường Sa

Những người lính trên quần đảo Trường Sa vượt lên trên khắc nghiệt của thời tiết và nhiều khó khăn gian khổ đời thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ biển, trời của Tổ quốc.
Họ là những người lính hải quân trẻ chọn “biển làm quê hương.” (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Các chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn Đông hân hoan giao lưu, biểu diễn văn nghệ với Đoàn công tác số 4 gồm 222 đại biểu trong nước và kiều bào đến từ 22 quốc gia trên thế giới đi thăm, động viên cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 (Phúc Tần). (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)
Bà Hoàng Thị Lai - Kiều bào Thái Lan phấn khởi khi chụp ảnh cùng với một chiến sỹ trên Đảo Sinh Tồn Đông. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Người lính hải quân đang ngày đêm canh gác, giữ vững vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)
Chiến sỹ Thiều Tín Dương - Đảo Len Đao với nụ cười rạng ngời chia sẻ về những nhiệm vụ với đoàn công tác. (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)
Chiến sỹ hải quân vui mừng khi gặp lại người quen. (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)
Có đi, có tận mắt chứng kiến những khó khăn mới thấu hiểu được lòng dũng cảm, sự hy sinh cũng như tình yêu quê hương, đất nước của những chiến sỹ Trường Sa. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bảo vệ Trường Sa là sứ mệnh của người lính đảo, của người lính hải quân vì Tổ quốc quên thân, vì nhân dân phục vụ. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Ở quần đảo Trường Sa - nơi tiền tiêu Tổ quốc - những người lính hải quân tuổi mười tám, đôi mươi ngày đêm là nhiệm vụ canh từng tấc đảo, sải biển. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Người lính trẻ hân hoan nhận bức ký hoạ về mình. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Những người lính trẻ trung hoà mình vào lời ca tiếng hát. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Nụ cười và những cái vẫy tay đầy lưu luyến khi chia tay của những người lính trên Nhà giàn DK1 (Phúc Tần) với Đoàn công tác số 4. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục