Nữ sinh giấu 30 iPhone 4s dưới lớp váy đồng phục

Một nữ sinh Hong Kong đã giấu 30 chiếc iPhone 4s dưới váy đồng phục để tiếp tay cho mẹ buôn lậu hòng kiếm lời 3 USD mỗi chiếc.
Một nữ sinh Hong Kong 12 tuổi đã bị bắt vì đã giấu 30 chiếc điện thoại iPhone dưới váy khi nhập cảnh vào Thâm Quyến tại đại lục nhằm bán kiếm lời.

Theo tờ NDDaily, nữ sinh mặc đồng phục nhưng lại không mang theo túi xách hay cặp sách, có vẻ bối rối khi đi qua cửa hải quan. Vì vậy, các nhân viên an ninh lập tức đề nghị nữ sinh nói trên dừng lại để kiểm tra và kinh ngạc khi phát hiện ra em giấu tới 30 chiếc iPhone 4s dưới váy đồng phục.

Ngay lập tức, mẹ cô bé chạy tới và khai nhận mình chính là kẻ chủ mưu. Bà này cho biết, nếu đem được một chiếc iPhone 4s trót lọt vào Thâm Quyến, bà ta sẽ kiếm lời được khoảng 20 HKD, tương đương gần 3 USD. Với 30 chiếc iPhone 4s giấu dưới váy của con gái, bà ta có thể đút túi 90 USD.

Chính vì kiếm tiền dễ dàng đến vậy nên bà này đã xui con gái tiếp tay cho hành vi của mình vì nghĩ rằng hải quan sẽ không nghi ngờ các nữ sinh./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bánh Cáy - món quà quê được nhiều người yêu thích. (Ảnh: PT/Vietnam+)

Bánh Cáy làng Nguyễn-Hồn quê trong từng miếng bánh

Từ một món bánh quê giản dị, Bánh Cáy làng Nguyễn trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đồng bằng Bắc Bộ; kết tinh sự khéo léo, cần cù, tinh thần gìn giữ nghề truyền thống của người dân quê lúa.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"

Anh đã nâng Mức độ Đe dọa Quốc gia từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra, lên mức nghiêm trọng,  tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới.

Ông Lumban Sianipar dành một góc của ngôi nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những ký ức đẹp về Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

“Bảo tàng Việt Nam” giữa lòng Indonesia

Bên trong ngôi nhà rộng hơn 500m2 của ông Lumban Sianipar được bày biện như một “bảo tàng Việt Nam thu nhỏ” - nơi lưu giữ hàng trăm kỷ vật gắn với thời gian ông sinh sống và làm việc tại Hà Nội.