[Photo] Người duy trì môn bắn nỏ truyền thống của đồng bào vùng cao
Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng già làng Hồ Xuân Thiện, người dân tộc Tà Ôi (thôn Kleng Abung, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn giữ phong độ “thiện xạ” trong nhiều hội thi bắn nỏ.
Đỗ Trưởng
Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng già làng Hồ Xuân Thiện, người dân tộc Tà Ôi (thôn Kleng Abung, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn giữ phong độ “thiện xạ” trong nhiều hội thi bắn nỏ ở trong và ngoài tỉnh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ông cũng là người duy nhất ở huyện miền núi biên giới A Lưới còn giữ được bí quyết làm ra những cây nỏ truyền thống của đồng bào vùng cao nơi đây. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Già làng Hồ Xuân Thiện hướng dẫn học trò tập luyện bắn nỏ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Già làng Hồ Xuân Thiện hướng dẫn cháu nội cách sử dụng nỏ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Đối với đồng bào dân tộc Thái, quanh năm có rất nhiều cái Tết nhưng họ chỉ ăn ba cái Tết chính: “Chiêng Xam” (Tết Thanh minh), “Xíp Xí” và quan trọng nhất là Tết Nguyên đán “Bươn Chiêng.”
Nghề chỉnh chiêng không phải học là được mà phải có sự đam mê và năng khiếu âm nhạc nên từ trước đến nay, nghệ nhân chỉnh chiêng luôn được xem là “báu vật” của cộng đồng dân làng ở Tây Nguyên.
Trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn 7 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số tại các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bình Phước, Lai Châu và Kon Tum để phục dựng, bảo tồn.