[Photo] Thiếu nữ Hà thành e ấp bên sắc hoa loa kèn tháng Tư
PV
Không biết tự bao giờ, nhớ đến loa kèn, là nhớ đến những thiếu nữ chưa tròn đôi mươi e ấp bên những cánh hoa mỏng manh.
Hà Nội tháng vào tháng Tư, những nụ cười trong sáng không vướng phiền lo của những tà áo dài trắng học trò bên cạnh hoa loa kèn tinh khôi như níu chân du khách, tạo nên những khoảnh khắc đẹp đầy cảm xúc. (Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Giữa những xô bồ và ồn ã, những người yêu hoa tận hưởng cảm giác thư thái khi mua những bông hoa loa kèn, để mà thưởng thức vẻ đẹp chỉ có một lần trong năm ở Hà Nội. (Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Cũng bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ nhưng đầy quyền rũ ấy, hoa loa kèn đã đi vào thơ ca, hội họa, đã hiện diện trong nếp sống của người Hà Nội, và được mệnh danh là "loài hoa của tháng Tư". (Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Hoa loa kèn thường nở vào dịp tháng 4 hằng năm. Mỗi khi hoa nở, trên đường phố lại nhộn nhịp những xe hoa bán rong cùng những cô gái e ấp chụp ảnh bên cạnh. (Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Hoa loa kèn giản dị, không màu mè, mộc mạc, nhưng vẫn kiêu sa và thanh cao. Búp hoa được bao bọc những vỏ xanh nhạt. Khi nở sáu cánh bung ra buông lơi trước gió... (Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Không biết tự bao giờ, nhớ đến loa kèn, là nhớ đến những thiếu nữ chưa tròn đôi mươi e ấp bên hoa... (Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Hình ảnh thiếu nữ Hà Nội với hoa loa kèn có lẽ hàng chục năm trước vẫn vậy: đẹp, tinh khôi đến nao lòng(Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Giữa phố phường tấp nập, chợt thấy màu trắng trong của hoa loa kèn nghe thân thương đến lạ. Hình ảnh thiếu nữ và hoa loa kèn trong tay đi giữa những vạt nắng lung linh đang ùa về trên phố. (Ảnh: Thế Đại/Vietnam+)
Hà Nội cũng mùa nào thức nấy, cứ đến cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, khắp các ngõ ngách con phố lại khoác lên mình một bộ áo trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.
Tháng Tư về, trên phố phường Hà Nội, những người bán rong lại chở trên xe những bông hoa loa kèn trắng muốt - loài hoa chỉ nở duy nhất một tháng trong năm.
Để đón Tết Nguyên đán Canh Tý, nông dân nơi đây đã bắt đầu chuẩn bị các khâu gieo trồng, xuống cây, nghe ngóng thời tiết và tràn đầy hy vọng cho một mùa bội thu.