[Photo] 500 ngày u tối của các thân nhân hành khách MH370

Thân nhân hành khách MH370 trải qua 500 ngày u tối như thế nào?

Đối với họ- những người thân của hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines MH370, 500 ngày qua là những ngày ngập trong nước mắt.
Ngày 15/6/2014, MH370 mất tích tròn 100 ngày, thân nhân một hành khách trên chuyến bay MH370 dâng hương tại chùa Lạt Ma ở Bắc Kinh, Trung Quốc để cầu nguyện cho người thân của họ. (Nguồn: QQ)
Ghislain, một người đàn ông Pháp, đã không còn nhìn thấy vợ, con gái và con trai sau chuyến bay định mệnh đó. Ông đã trả lời hàng trang cuộc phỏng vấn, không ngừng kêu gọi và lập cả một Hiệp hội để ủng hộ cho MH370 tại Paris. (Nguồn: QQ)
Bố mẹ của Mirav, 8 tuổi, và Miles, 3 tuổi, đều là hành khách trên chuyến bay MH370. Sau khi máy bay mất tích, hai đứa trẻ bé bỏng rời Bắc Kinh để bắt đầu cuộc sống mới ở Mumbai. Một năm sau đó, cậu bé Mirav dũng cảm đã kể cho các bạn cùng lớp biết câu chuyện xảy ra với cậu. Cậu bé luôn tin rằng bố mẹ sẽ quay trở về nhưng bây giờ có vẻ như cậu bé đã dần hiểu ra điều đó có thể sẽ chẳng thành hiện thực... (Nguồn: QQ)
Ngày 3/12/2014, ngày sinh nhật 14 tuổi của Ambre, hành khách nhỏ bé trên chuyến bay MH370. Người thân và bạn bè của Ambre cầu nguyện cho MH370 bình an trở về. (Nguồn: QQ)
Ngày 25/1, người thân của hành khách MH370 vẫn chìm trong nước mắt. Đối với họ, 2014 là một năm u tối. Trong năm đó, những người xa lạ bỗng trở nên gắn kết bởi họ có chung niềm hy vọng người thân trên MH370 có thể trở về. (Nguồn: QQ)
Ngày 30/1, một người phụ nữ cầm ảnh của người thân trên chuyến bay MH370, từ chối thông báo tất cả hành khách trên chuyến bay đã thiệt mạng. (Nguồn: QQ)
Ngày 30/1, một người đàn ông cầm ảnh của người thân trên chuyến bay MH370, từ chối thông báo tất cả hành khách trên chuyến bay đã thiệt mạng. (Nguồn: QQ)
Ngày 8/3, 'Love You Miss You' - hoạt động tưởng niệm một năm ngày MH370 mất tích. (Nguồn: QQ)
Ngày 8/3, thân nhân hành khách người Malaysia và Trung Quốc nắm tay nhau tổ chức hoạt động tưởng niệm một năm ngày MH370 mất tích. (Nguồn: QQ)
Ngày 2/6, thân nhân hành khách Trung Quốc chờ đợi bên ngoài Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh. (Nguồn: QQ)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục