Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo

Để phục vụ cho ngày ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp (âm lịch), không khí tại chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) diễn ra vô cùng tấp nập và đông đúc, người mua, kẻ bán thậm chí còn thức trắng đêm.
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 1Mọi năm, cứ đến Tết ông Công-ông Táo, chợ cá Yên Sở tại làng Sở Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 2Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm ngày 23/1 (21 tháng Chạp), lượng người mua, bán tại chợ cá đầu mối vô cùng nhộn nhịp. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 3Tại chợ cá Yên Sở, có 2 loại cá chép được bán chủ yếu trong lễ ông Công ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng. Cả 2 loại cá này đều được được các lái buôn nhập chủ yếu từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 4Trong đó, cá chép đỏ được phân chia thành nhiều loại như chép tam dương, chép vàng chanh, chép đỏ ớt. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 5So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 6Khi xe hàng chở cá vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 7Một số tiểu thương cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách mua cũng giảm đi đáng kể, do vậy họ không dám nhập nhiều về vì sợ không bán hết. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 8Chị Cao Thị Hạnh, chủ một cở sở kinh doanh của chợ cá Yên Sở chia sẻ: "Năm nay tôi chỉ nhập 1 tấn cá, ít hơn nhiều so với năm ngoái. Do khan hiếm nên giá cá cao hơn mọi năm từ 20.000-50.000 đồng/kg.” (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 9Theo khảo sát, giá cá chép tại đây hôm nay dao động từ 230.000-250.000 đồng/kg. Một số tiểu thương cho biết giá sẽ tăng thêm khi càng đến gần ngày 23 tháng Chạp. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 10Hàng trăm tiểu thương từ các nơi cũng đến mua cá về bán lẻ tại các chợ nhỏ. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 11Các tiểu thương nhỏ, lẻ tranh thủ đi chợ sớm để chọn được những mẻ cá đẹp nhất mang về các chợ dân sinh bán phục vụ bà con mua cá chép cúng ông Công, ông Táo. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 12(Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 13Cá chép đỏ được coi là một trong những đồ cúng không thể thiếu bên mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 14Chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) được biết đến là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay, cung cấp lượng cá lớn đi các chợ dân sinh. (Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 15Người mua, kẻ bán hối hả trong đêm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương chợ cá Yên Sở trắng đêm chuẩn bị cho Lễ ông Công, ông Táo ảnh 16Các tiểu thương tất bật, nhanh chóng vận chuyển cá về các chợ dân sinh để bán. (Minh Hiếu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục