Vẫn trung thành với đề tài về “gái hư,” nếu hai phim trước là về gái nhảy,nữ tướng cướp, thì lần này bộ phim của Lê Hoàng đề cập đến các cô gái quê làm ởquán karaoke “ôm,” trong một ngày đẹp trời bán hết tư trang lên thành phố mongđược đổi đời. Các cô biết chọn một resort sang trọng để dễ có cơ hội săn các“đại gia” mà họ gọi là “vịt trời.”
Với tuổi trẻ, sắc đẹp và ít vốn liếng chỉ đủ sống tại đây trong một tuần,cuộc phiêu lưu đầy bi hài của họ bắt đầu. Nhiều “vịt trời” đã lọt lưới, nhưngđích nhắm của các cô chính là hai “đại gia” trẻ tuồi vừa đến trên một chiếc xesiêu sang. Đó là Danh Hải (MC Hoàng Phi), con của một trong năm gia đình giàunhất Việt Nam, một tay “săn gái khét tiếng,” và Nam (ca sỹ Tùng Lâm), một chàngtrai “vô danh“ có tài ca hát.
Lê Hoàng đã mời ca sỹ Minh Hằng vào vai chính mình trong phim để hướng dẫnMiu (Miu Lê), thủ lĩnh của nhóm, phát triển khả năng ca hát. Đặc biệt phần âmnhạc trong phim với những bài hát trong sáng, trẻ trung của Lê Cát Trọng Lý đãmang lại cho khán giả một trải nghiệm mới.
Tuy nhiên với những khán giả kỹ tính hơn, thì rất nhiều điều vô lý trongkịch bản đã làm cảm xúc của họ không được trọn vẹn. Nhất là cái kết với Miu quágượng ép. Nếu như ở đầu phim Miu luôn dạy các bạn phải tỏ ra là “con gái nhàlành,” coi thường tiền bạc, thì ở cuối phim cô lại dễ dàng bỏ qua lời hẹn vớiNam để đến gặp Hải vì... hai va ly tiền.
Tuy lần đầu đóng phim, nhưng MC Hoàng Phi đã thể hiện rất tốt nhân vật taychơi Danh Hải, vừa đáng ghét, mà cũng rất hấp dẫn các cô gái. Miu Lê cũng tỏ raấn tượng trong vai một thủ lĩnh mạnh mẽ, khôn ngoan.
"Tối nay 8 giờ" đánh dấu sự trở lại của Lê Hoàng ở lĩnh vực điện ảnh, khá lâu kể từ sau những Gái nhảy, Lọ lem Hè phố, Nữ tướng cướp hay Trai nhảy từng làm nên những cú đột phá ấn tượng tại các phòng vé cách đây vài năm.
Tác phẩm điện ảnh mới nhất của Lê Hoàng được chính thức công chiếu tại các rạp từ 23/12./.
Trailer của Tối nay 8 giờ: