TP Hồ Chí Minh: Mang Xuân đến với bệnh nhân không được về quê đón Tết

Đường hoa Xuân tại các bệnh viện đã trở thành nét đặc trưng mỗi dịp Tết đến, không chỉ giúp người bệnh vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê mà còn là nơi để các nhân viên y tế trút bỏ những áp lực, căng thẳng.

TP Hồ Chí Minh: Mang Xuân đến với bệnh nhân không được về quê đón Tết

Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại triển khai trang trí đường hoa Xuân, hội chợ Xuân.

Điều này không chỉ giúp các bệnh viện như khoác thêm một tấm áo mới mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần nhân viên y tế, bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị, không được về quê đón Tết cùng gia đình.

Đường hoa Xuân với chủ đề “Chợ Rẫy sắc Xuân” tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động và duy trì đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Từ 6 năm nay, Đường hoa Xuân trở thành điểm nhấn thú vị vào mỗi dịp Tết cổ truyền tại bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam này.

Năm nay, Đường hoa Xuân của Bệnh viện Chợ Rẫy có 30 tiểu cảnh độc đáo do chính tay đội ngũ y, bác sỹ của 79 khoa, phòng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết Đường hoa Xuân được triển khai tại Bệnh viện phục vụ đối tượng chính là bệnh nhân và thân nhân. Vào dịp Tết Nguyên đán, mỗi năm có khoảng 800-1.000 bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị nội trú.

“Chúng tôi mong muốn mang đến không khí Xuân tươi vui, ngập tràn sắc hoa để động viên tinh thần cho người bệnh, giúp họ có thể chiến thắng bệnh tật, sớm trở về với gia đình," bác sỹ Thức chia sẻ.

Đến tham quan Đường hoa Xuân Chợ Rẫy, người bệnh còn được các ông đồ cho chữ, chụp hình Tết miễn phí với trang phục áo dài mà bệnh viện chuẩn bị sẵn. Ngoài ra, hàng trăm phần quà ý nghĩa được trao tặng đến bệnh nhân trong dịp này.

Những ngày này, Đường hoa tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “điểm check-in” lý tưởng của các bệnh nhi. Con đường với hàng me cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong khuôn viên Bệnh viện bỗng trở nên nhộn nhịp và đầy sắc Xuân.

Đường hoa Xuân nơi đây có 38 tiểu cảnh, được thực hiện từ chính ý tưởng và đôi bàn tay khéo léo của nhân viên y tế. Mỗi tiểu cảnh mang một màu sắc riêng, đặc trưng của mỗi khoa, phòng nhưng tất cả đều hướng đến mục đích chung là tạo nên không khí mùa Xuân rộn rã ngay trong lòng bệnh viện.

“Khi nghe tin Bệnh viện tổ chức Đường hoa Xuân, tôi đã nhắn người nhà mang theo một bộ áo dài để con tôi đang điều trị được chụp ảnh. Bé rất vui, háo hức, tạo dáng nhiều nơi để ba mẹ chụp ảnh đẹp. Không ngờ, bé nằm viện nhưng cũng có được bộ ảnh du Xuân độc đáo như vậy," anh Trần Văn Quang, bố của bé Nhật An đang được điều trị ở Khoa Nội 1, cho biết.

ttxvn-duong hoa xuan2.jpg
Linh vật rồng trong Đường hoa mừng Xuân của Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Mấy năm gần đây, mỗi dịp Tết cổ truyền về, khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ cũng chuyển mình rực rỡ, mang không khí Xuân giúp sản phụ vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải đón Tết trong viện.

Trung bình mỗi năm có khoảng 300-500 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ không thể về nhà đón Tết. Do đó, các y bác sỹ tại Bệnh viện đã lên ý tưởng, thiết kế và thi công đường hoa ngay trong khuôn viên bệnh viện để những người đang điều trị nội trú vơi nỗi nhớ nhà. Được hòa mình vào không khí Xuân ở bệnh viện cũng là liều thuốc tinh thần giúp người bệnh giảm phần nào nỗi đau bệnh tật.

Đường hoa Xuân tại các bệnh viện đã trở thành nét đặc trưng mỗi dịp Tết đến, không chỉ giúp người bệnh vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê mà còn là nơi để các nhân viên y tế trút bỏ những áp lực, căng thẳng của công việc. Đường hoa Xuân còn là sợi dây giúp nhân viên y tế và người bệnh cùng xích lại gần nhau, hòa chung niềm hân hoan trong mùa Xuân mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục