Trước trận đấu Algeria-Mỹ: Hai đội cùng... ngả bài

Cầu thủ hai đội Algeria và Mỹ đều khẳng định nếu họ nỗ lực hết sức, chơi đúng tiềm năng thì chắc chắn đánh bại đối thủ của mình.
"Bảng đấu này đã chứng tỏ không có trận đấu nào dễ dàng", hậu vệ đội tuyển Mỹ Jay DeMerit đã nhận xét như vậy trước lượt trận đấu cuối cùng của bảng C.

Giấc mơ vào vòng hai của đội tuyển Mỹ đang bị "những chú cáo sa mạc" Algeria thách thức và đội đầu bảng là Slovenia cũng không muốn lỡ cơ hội ghi dấu ấn lịch sử trong lần thứ hai tham dự World Cup bằng một chiến thắng "ngoạn mục" trước đội tuyển Anh.

Hiện cả Mỹ và Anh đều được 2 điểm sau hai trận đầu, nhưng Mỹ đứng ở vị trí thứ hai nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

"Chúng tôi cần ghi bàn và cản trở họ (Algeria) làm điều tương tự," lão tướng của tuyển Mỹ Clint Dempsey nói: "Chúng tôi chơi đủ hay để chiến thắng nếu nỗ lực hết sức."

Với bóng đá không phải là môn thế mạnh, đội tuyển Mỹ chưa từng thắng trận nào ở World Cup nếu họ bị dẫn trước. Nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của đội bóng xứ Cờ Hoa đã được thể hiện rõ trong trận lội ngược dòng hòa 2-2 với Slovenia, sau trận ra quân hòa 1-1 với "Tam sư" Anh được đánh giá cao hơn.

Tiền vệ ngôi sao của Mỹ Landon Donovan cho rằng đó chính là "tinh thần Mỹ" và không có nhiều đội bóng tại giải đấu này đã làm được như những gì Mỹ đã làm.

Đội tuyển Mỹ mới chỉ giành được 2 chiến thắng trong 10 trận đấu, trong đó có 5 trận hòa, trong các vòng đấu bảng World Cup kể từ khi họ chấm dứt 40 năm vắng mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này vào năm 1990. Nhưng thế hệ cầu thủ Mỹ hiện tại không dễ để bị chê là "các cầu thủ bóng chày chơi bóng đá."

Huấn luyện viên Bob Bradley tự hào nói rằng các học trò của ông đã chiến đấu đến cùng và đội bóng đã có kinh nghiệm nỗ lực vùng lên từ thế bị dẫn trước.

Giới quan sát nhận thấy rằng dường như đội tuyển Mỹ chơi tốt hơn khi bị dẫn trước. Nhưng điều này sẽ phải thay đổi. DeMerit cho rằng ghi bàn trước sẽ đặc biệt quan trọng trong trận gặp Algeria hiện vẫn chưa có được bàn thắng nào.

"Cáo sa mạc" đang đứng trước thế "phải thắng" để lọt qua cửa hẹp vào vòng hai trong lần tham dự World Cup đầu tiên của họ trong 24 năm qua.

Tuy nhiên, có vẻ đội bóng Bắc Phi này đang rất tự tin về cơ hội của họ. Tiền vệ Karim Matmour nói: "Nếu Algeria có thể chơi đúng tiềm năng, chúng tôi không e ngại đối thủ nào cả. Nếu chúng tôi có thể chơi đúng phong cách của mình chúng tôi sẽ đánh bại bất cứ ai."

Trong trận gặp Mỹ, huấn luyện viên Rabah Saadane có ý định đưa ra một đội hình không nhiều thay đổi so với đội hình hòa Anh trước đó. Có chăng là sự trở lại của tiền vệ Yazid Mansouri, người được giao nhiệm vụ "thắp lửa" cùng với tiền vệ Karim Ziani./.

 Trận Mỹ-Algeria diễn ra vào hồi 21 giờ ngày 23/6 (theo giờ Hà Nội).
 
 Địa điểm: Sân vận động Loftus Versfeld có sức chứa 49.000 chỗ ở thủ đô Pretoria
 
 Trọng tài điều khiển chính Frank de Bleeckere, người Bỉ
 
 Thứ tự xếp hạng tại FIFA: Algeria 30, Mỹ 14
 
 Một số thông tin thú vị bên lề:
 
 Algeria là đội bóng châu Phi thứ hai mà Mỹ đối mặt trong 28 trận đấu World Cup. Trước đó, họ đã để thua Gana 1-2 tại World Cup 2006.
 
 Kề từ World Cup 1950, Mỹ đã thua trong tất cả các trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.
 
Năm 1982, Algeria trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên giành được hai trận thắng tại vòng đấu bảng sau khi đánh bại Tây Đức và Chile.
 
Algeria mới chỉ ghi được một bàn trong sáu trận đấu gần đây, và bàn thắng này đến từ chấm phạt penalty trong trận đấu khởi động World Cup gặp Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.
Đỗ Sinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục