Tử hình kẻ nhẫn tâm đâm chết hai cha con láng giềng

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tổ chức tiệc tất niên, đối tượng đã dùng dao đâm chết con trai người hàng xóm và đâm bị thương ông này.
Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước đối với bị cáo Phạm Văn Minh, sinh năm 1973, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, về tội giết người.

Theo cáo trạng, Minh và ông Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 1965, là hàng xóm của nhau. Tối 18/1/2012, Minh cùng ba người khác sang nhà ông Sinh tổ chức nhậu tất niên.

Trong lúc uống rượu, Minh đề nghị năm tới đóng góp thêm để tổ chức tiệc lớn hơn, nhưng Sinh không đồng ý và xảy ra to tiếng. Sinh vào trong bếp lấy một con dao rựa và đuổi Minh về. Minh xông tới túm dao và giằng co với Sinh thì được mọi người can ra.

Một lúc sau, thấy Minh quay lại với con dao lăm lăm trên tay, Sinh liền vào lấy con dao ra đứng trước cửa bếp và nói “Anh em không có gì, từ từ nói chuyện, chú Minh!” Minh trả lời “Vậy anh bỏ dao xuống.”

Tuy nhiên, Sinh vừa bỏ dao xuống thì Minh xông tới dùng tay trái kẹp cổ Sinh và tay phải Minh cầm dao bầu đâm một nhát vào vùng bụng ông hàng xóm.

Sinh chụp tay cầm dao của Minh đẩy ra, Minh tiếp tục dùng dao đâm thêm một nhát vào vùng ngực Sinh. Mọi người chạy tới can ngăn bị Minh xô ra. Sinh xoay người bỏ chạy thì Minh đâm tiếp một nhát vào phía sườn trái của Sinh rồi bỏ đi.

Trên đường về, đối tượng này gặp Nguyễn Văn Phúc, con trai ông Sinh, sinh năm 1996, cũng đang trên đường về nhà.

Phúc chạy lại chỗ Minh và hỏi “Sao chú đánh ba cháu?” Minh trả lời “Mày muốn chết, tao cho mày chết luôn” và dùng dao đâm trúng ngực trái của Phúc. Phúc ôm ngực bỏ chạy vào sân nhà hàng xóm và gục xuống đất.

Hai bố con được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng ông Sinh may mắn sống sót còn Phúc đã tử vong sau đó.

Hai ngày sau khi gây án, Minh ra công an huyện Lộc Ninh đầu thú. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Minh mức án tử hình./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục