Vụ sạt lở kinh hoàng vùi lấp 28 nhà dân: Những khuôn mặt thất thần

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu đã có mặt tại bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ để động viên, thăm hỏi 28 hộ dân bị đất đá vùi lấp nhà cửa và tài sản.
Những khuôn mặt vẫn còn thất thần của người dân bản Sáng Tùng khi chứng kiến vụ sạt lở đất. (Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
Người dân dân Sáng Tùng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhà cửa, tài sản và hoa màu của họ bị chôn vùi trong đất đá do sạt lở. (Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
Người dân dân Sáng Tùng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhà cửa, tài sản và hoa màu của họ bị chôn vùi trong đất đá do sạt lở. (Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng. (Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
Người dân bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo xót xa nhìn nhà cửa, tài sản bị đất đá vùi lấp.(Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu đến bản Sáng Tùng để động viên, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. (Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
Công an tỉnh Lai Châu đã cử hơn 50 cán bộ, chiến sỹ giúp dân Sáng Tùng vận chuyển đồ đạc và dựng lán để ở. (Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
Lực lượng chức năng tích cực giúp người dân Sáng Tùng di dời đồ đạc còn lại đến nơi dựng lán tạm để ở. (Ảnh: Việt Hoàng-Công Tuyên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục