Người đàn ông xấu số bị con trăn rừng nặng 100kg siết chết

Một người đàn ông Indonesia đã bị một con trăn rừng nặng 100kg siết chết tại khu vực Jabor, thành phố Kuala Terengganu, bang Terengganu, Malaysia.
Người đàn ông xấu số bị con trăn rừng nặng 100kg siết chết ảnh 1Con trăn bị dân làng đánh chết. (Nguồn: The Star)

Hãng Bernama đưa tin, tối 17/2, một người đàn ông Indonesia đã bị một con trăn rừng nặng 100kg siết chết tại khu vực Jabor, thành phố Kuala Terengganu, bang Terengganu, Malaysia.

Khi đi thăm người bạn trở về đến địa phận làng Batu Rambutan, nạn nhân, 49 tuổi, đi trên một chiếc xe máy đã đâm phải con trăn rừng đang bò qua đường. Nạn nhân dừng lại để tìm cách bắt con trăn. Tuy nhiên, con trăn hung dữ đã lao tới tấn công, cuộn tròn người nạn nhân lại và siết chặt cho đến chết.

Nhân chứng tên là Mohd Yazid Ibrahim cho biết, khi anh này cùng vợ đi ngang qua đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân. Khi đến gần, họ phát hiện nạn nhân đã bị con trăn cuốn chặt từ chân lên đến cổ.

Hai vợ chồng nhân chứng xông vào cứu giúp nhưng con trăn phản ứng rất hung tợn và không chịu thả nạn nhân ra. Người vợ đã phải chạy về làng gọi thêm người ra cứu giúp. Đến khi dân làng có mặt và đánh mạnh khiến con trăn phải thả nạn nhân ra thì nạn nhân đã tắt thở.

Cảnh sát trưởng huyện Kemaman đã xác nhận vụ việc và cho biết, xác nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để tiến hành các thủ tục cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thực phẩm từ đậu nành là một trong những cách lành mạnh và dễ dàng nhất để bổ sung thêm protein thực vật. (Nguồn: Getty Images)

Đậu nành có đáng bị mang tiếng xấu không?

Đậu nành được chuyên gia đánh giá là vô cùng có lợi nhưng trước đó đã có những cuộc tranh cãi về việc liệu chúng ta có nên ăn các thực phẩm như miso, edamame hay tempeh hay không.

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.