Cameroon đã tiếp bước Nigeria và Cote d'Ivoire giành chiếc vé thứ 3 của khu vực châu Phi, đến Brazil tham dự vòng chung kết World Cup 2014 sau khi có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Tunisia.
Đây là lần thứ 7 trong lịch sử và là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng có biệt danh "Sư tử" này góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Như vậy, tính đến thời điểm này, vòng chung kết World Cup 2014 đã xác nhận được 24/32 đội bóng góp mặt.
Trong trận đấu đêm qua, Cameroon chỉ mất 4 phút để có được bàn thắng mở tỷ số sau khi khi tiền đạo Pierre Weibo dứt điểm cự ly gần tung lưới thủ môn Tunisia.
Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Cameroon được giải tỏa tâm lý và nhanh chóng tràn lên tấn công. Tới phút 30, tỷ số đã là 2-0 khi Benjamin Moukandjo khéo léo dẫn bóng qua vài hậu vệ đội khách trước khi sút rất chính xác để nhân đôi cách biệt.
Sau 2 bàn thua, Tunisia dồn lên nhằm lật ngược thế cờ, nhưng họ vẫn không thể tìm đến được mành lưới của Cameroon. Sang đến hiệp 2, từ 1 cú sút xa đẹp mắt, Ahmed Akaichi đã ghi bàn rút ngắn cách biệt và nhen nhóm giấc mơ World Cup cho Tunisia.
Tuy nhiên, giấc mơ đó đã nhanh chóng tan vỡ khi Jena Makoun lập được cú đúp trong nửa cuối hiệp 2, đem chiến thắng cách biệt về cho Cameroon đồng thời giúp họ giành tấm vé thứ 3 ở khu vực châu Phi tham dự World Cup 2014.
Cận cảnh U23 Việt Nam nỗ lực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á
Chiều 28/12 theo giờ địa phương tại Doha (Qatar), đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.