11 người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại CH Trung Phi

Ít nhất 11 người, trong đó có một nhà lập pháp, đã thiệt mạng do bạo lực và cướp phá xảy ra liên tiếp cuối tuần qua tại thủ đô Bangui của Trung Phi.

Ít nhất 11 người, trong đó có một nhà lập pháp, đã thiệt mạng do tình trạng bạo lực và cướp phá xảy ra liên tiếp cuối tuần qua tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.

Ngày 9/2, Liên đoàn Nhân quyền Trung Phi cho biết một đại biểu quốc hội nước này, ông Jean-Emmanuel Ndjaroua, đại diện cho vùng Haute Kotto ở miền Đông Nam, đã bị một số tay súng bắn chết.

Trước đó, trong phiên họp ngày 8/2 của quốc hội lâm thời, ông Ndjaroua đã chỉ trích các hành vi bạo lực nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo ở quê nhà.

Trong khi đó, theo các nhân chứng, giao tranh bùng phát tối 8/2 giữa người Cơ đốc giáo và người Hồi giáo ở phía Tây Bangui, khiến hàng loạt người dân bị giết hại và nhiều ngôi nhà bị đốt phá.

Một thành viên Tổ chức Giám sát Nhân quyền xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng.

Cộng Hòa Trung Phi chìm trong bạo lực gần một năm qua kể từ khi phiến quân Seleka lật đổ chính phủ hồi tháng 3/2013 và đưa chỉ huy lực lượng này Michel Djotodia lên làm Tổng thống lâm thời.

Tuy nhiên, ông Djotodia đã phải từ chức do không thể kiềm chế làn sóng tàn sát và cướp bóc do các tay súng lực lượng Hồi giáo Seleka cũ tiến hành nhằm vào người Cơ đốc giáo.

Bạo lực vẫn không giảm sút bất chấp một lực lượng đông đảo các binh sỹ gìn giữ hoà bình của châu Phi và Pháp được triển khai tại Bangui.

Theo ước tính của Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ, khoảng 1/4 dân số Cộng Hòa Trung Phi đã phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại tình trạng tàn sát và thiếu lương thực, trong khi ít nhất hai triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục