Trong một bài phát biểu tại thủ đô London, ông Cameron cho rằng với nguồn thu115 tỷ bảng hiện nay, du lịch đóng một vai trò “nền tảng” giúp cho nền kinh tếAnh gượng dậy từ cuộc suy thoái. Đó là một trong những cách nhanh nhất và tốtnhất để tạo công ăn việc làm mà nền kinh tế nước này đang rất cần.
Tuy nhiên, ông Cameron cho rằng trong nhiều năm qua, Chính phủ đã không quantâm đúng mức tới ngành du lịch, khiến Anh ngày càng mờ nhạt trên bản đồ du lịchquốc tế.
Trong hai năm 2008-2009, quốc gia này đã bị tụt từ vị trí thứ 6 xuống thứ 11 trong bảngxếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Chẳng hạn, với du khách Trung Quốc, Anh chỉ được xếp thứ 22 trong số các điểmđến được ưa thích nhất, thua nước Đức tới 12 bậc.
Ông Cameron khẳng định chính phủ liên minh mới sẽ xây dựng một “chiến lược pháttriển du lịch mạnh nhất có thể” nhằm đưa Anh vào tốp năm điểm du lịch được ưathích nhất của thế giới.
Trước mắt, sự kiện Olympic 2012 mà Anh đăng cai sẽ là một cơ hội quý giá nhiềunăm mới có một lần để nước này khôi phục uy tín của ngành “công nghiệp khôngkhói.”
Theo ông Cameron, ngành du lịch Anh cũng cần khai thác tốt hơn các danh lamthắng cảnh tự nhiên, cũng như các di tích lịch sử và văn hóa vốn rất đa dạng ởnước này, như công viên, thị trấn ven biển, lâu đài, nhà cổ ở nông thôn, bảotàng, nhà hát và lễ hội.
Thủ tướng Anh cũng kêu gọi người dân tăng cường đi du lịch trong nước, thay vìcác chuyến ra nước ngoài. Hiện du lịch nội địa chỉ chiếm 36% tổng chi tiêu dànhcho du lịch của người dân và ông Cameron muốn con số này phải tăng lên 50%./.