Một bà mẹ trẻ vừa thú nhận đã đâm cậu con trai nhỏ của mình đến chết tại một công viên ở California, Mỹ.
Theo phát ngôn viên Tyrone Davis, Ashley Newton, 23 tuổi, sống tại San Jose, thú nhận với cảnh sát quận ở Công viên East Bay rằng đã đâm đứa con trai bảy tháng tuổi vào sáng ngày thứ Bảy (26/4) tại một khu vực hẻo lánh của công viên Del Valle.
Newton không cho biết gì thêm về lý do của vụ việc kinh hoàng này, và các điều tra viên đã phủ nhận thông tin rằng Newton có ý định tự tử.
Phát ngôn viên Davis cho biết: "Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy Newton có ý định tự tử. Tuy nhiên, cô ta đã thừa nhận hành động của mình."
Davis nhận định: "Dù thế nào chăng nữa, cũng không có bà mẹ nào trong trạng thái bình thường lại muốn làm hại con mình."
Ngoài những chi tiết nói trên, có rất ít thông tin khác về Newton. Các cơ quan chức năng không cho rằng Newton đã sinh sống ở khu vực East Bay được một thời gian dài, và đã thẩm vấn các gia đình ở Bắc Carolina để tìm kiếm thêm manh mối nhằm giải thích cho vụ việc.
Cảnh sát nói chuyện với cha đứa bé và xác định được rằng hai người đã chia tay, nhưng anh này đã nói chuyện với Newton vào ngày thứ Sáu vừa qua (25/4).
Theo lời Davis, mối quan hệ giữa họ là bình thường, và không có bằng chứng gì cho thấy vụ việc có liên quan tới người cha, hay liên quan tới mối quan hệ giữa anh này và Newton.
Newton đã bị cảnh sát quận khu vực East Bay bắt giữ vào ngày thứ Bảy và bị kết tội giết người.
Cảnh sát đã bắt gặp Newton đang bế đứa bé bảy tháng đã chết trong tay ở gần khu vực công viên 45 dặm về phía Đông San Francisco.
Ban đầu, cảnh sát tìm thấy một chiếc ôtô bị bỏ không trong tình trạng hư hỏng nặng và nghi ngờ đây là một vụ đâm xe bỏ trốn, nhưng đã tiếp tục tìm kiếm do phát hiện ghế ngồi dành cho trẻ em ở phía sau xe.
Các điều tra viên cho rằng Newton có thể bị mắc chứng trầm cảm khi phát hiện các vết rạch trên thân dưới của Newton cùng với một con dao bỏ túi. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục./.