Bắn chết con trai vì nhầm là khỉ ăn trộm trái cây

Một người nông dân ở Nepal đã bắn chết cậu con trai 12 tuổi của mình khi nhầm con là một con khỉ đang tìm cách ăn trộm trái cây.
Một người nông dân ở miền Nam Nepal đã bắn chết cậu con trai 12 tuổi của mìnhkhi nhầm con là một con khỉ đang tìm cách ăn trộm trái cây.

Khi cậu con trai Chitra Bahadur Pulami đang trèo lên cây để đuổi theonhững con khỉ tới phá hoại mùa màng nhà mình thì cha của cậu bé, ông GuptaBahadur bất ngờ nổ súng vì nhầm con trai mình là một trong những con khỉ.

Ông Arun Poudel, cảnh sát địa phương, cho biết: "Cậu con trai ẩn mìnhtrong những tán lá để có thể truy bắt được những con khỉ. Tuy nhiên, tai nạn đãxảy ra. Cậu bé đã chết ngay tại chỗ sau khi ông Gupta Bahadur nổ súng."

Cảnh sát đang tạm giam ông bố và thu giữ khẩu súng làm tang vật.

Trong khi đó, trên trang Nagarinews.com, người cha đã nói về vụ tai nạn:"Tôi chỉ nhận thấy được sai lầm của mình khi thấy con trai rơi xuống và mắc vàomột trong những buồng chuối"./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

Chính quyền tỉnh Blida (Algeria) có sáng kiến trồng cam ngay trên vỉa hè nhiều tuyến phố và địa điểm công cộng, vừa tạo không gian xanh độc lạ, vừa giới thiệu được sản phẩm nông nghiệp thế mạnh.