Bleep - dây sạc điện thoại thông minh có thể lưu trữ dữ liệu

Khi điện thoại đang nạp điện, dây sạc Bleep có thể lưu trữ dữ liệu trong máy thông qua một ứng dụng chuyên dùng.
Bleep - dây sạc điện thoại thông minh có thể lưu trữ dữ liệu ảnh 1Dây sạc Bleep. (Nguồn: indiegogo.com)

Bleep là một loại dây sạc điện thoại di động vô cùng sáng tạo với chế độ lưu trữ dữ liệu.

Sản phẩm này mới được giới thiệu gần đây trên trang Indiegogo nhưng đã nhanh chóng vượt qua mục tiêu huy động kinh phí ban đầu cho dự án là 20.000 USD. Dự án này sẽ tiếp tục huy động vốn cộng đồng cho chiến dịch của mình vào 24/10.

Khi điện thoại đang nạp điện, Bleep có thể lưu trữ dữ liệu trong máy thông qua một ứng dụng chuyên dùng. Sản phẩm này dùng được ở cả hai phiên bản Android và iOS, với dạng USB cho Android và Lightning cho iOS.

Thay vì lưu trữ dữ liệu trong cloud (điện toán đám mây), thiết bị này tích hợp tất cả mọi thứ trong ổ nhớ ở đầu kết nối. Dây sạc Bleep có thể cắm vào ổ điện thông qua ổ nối USB, vì vậy bạn không cần dùng đến máy tính hay wifi để trao đổi thông tin.

Sản phẩm riêng lẻ hay theo gói hiện đã có trên Indiegogo với dung lượng lưu trữ từ 16 đến 64 GB. Những khách hàng ủng hộ 40 USD đã có thể đặt trước một trong những dây sạc dung lượng 16 GB đầu tiên cùng với ổ nối USB ( thêm 10 USD phí vận chuyển cho khách hàng ngoài Mỹ và Israel).

Các đơn đặt hàng đầu tiên được dự kiến sẽ bắt đầu xuất xưởng vào 8/2015.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nvidia trình làng nền tảng chip AI mới

Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Nvidia so với kiến trúc Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024.

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà.”