Bồ Đào Nha-Triều Tiên: Cơ hội của "Thiên lý mã"?

Với những gì đã thể hiện trước Brazil, người hâm mộ Triều Tiên tin tưởng rằng đội bóng này có thể gây bất ngờ trước Bồ Đào Nha.
Mặc dù bị Brazil đánh bại với tỷ số sít sao 1-2 trong trận ra quân, Triều Tiên vẫn có quyền tự hào và nhận được những lời tán dương từ người ái mộ, khi họ đã chơi quả cảm, quyết tâm, không hề tỏ ra e dè trước đội tuyển từng năm lần vô địch thế giới.

Đội tuyển được mệnh danh "bí ẩn nhất thế giới" chỉ là một tập thể gồm hầu hết các cầu thủ chơi bóng trong nước, ngoài tiền đạo Jong Tae-se hiện đang chơi cho câu lạc bộ Kawasaki Frontale của Nhật Bản.

Những cầu thủ phải tập bóng ở các sân thể thao công cộng, thi đấu tại giải bán nghiệp dư và sống trong một đất nước gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài đã khiến cả thế giới phải khâm phục.

Những giọt nước mắt của Jong Tae-se trong nghi lễ cử quốc thiều, lòng tự hào khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, sự đoàn kết, khát khao chiến thắng của các tuyển thủ Triều Tiên đã khiến World Cup 2010 đẹp hơn, xúc động hơn và giàu hình ảnh hơn bao giờ hết.

Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân tại tại bảng "Tử thần" gồm cả Brazil, Bồ Đào Nha và Cote d'Ivoire, người hâm mộ đội tuyển Triều Tiên tin tưởng rằng đội bóng bí ẩn này hoàn toàn có thể trở thành một "ngựa ô" của giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha của chân sút Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể hiện được hình ảnh như giới truyền thông đã tô vẽ. Trận đấu sắp tới sẽ mang tính "được ăn cả, ngã về không" với cả hai trong tham vọng đi tiếp.

Về mặt cá nhân, đây cũng sẽ là cơ hội để "Thiên lý mã" rửa mối hận của các bậc cha anh tại World Cup 1966 - khi Triều Tiên bị Bồ Đào Nha loại ở vòng tứ kết với tỷ số 5-3.

World Cup 1966 ở Anh là kỳ tham dự đầu tiên đối với cả Bồ Đào Nha và Triều Tiên và cả hai đã làm nên những dấu ấn lịch sử. Triều Tiên gây chấn động khi hạ Italy 1-0, để trở thành đại diện châu Á đầu tiên lọt vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, màn trình diễn của Bồ Đào Nha trong trận tứ kết gặp Triều Tiên được lưu danh là một trong những màn lội ngược dòng kỳ vĩ nhất các kỳ World Cup (sau khi Triều Tiên dẫn trước 3-0). Cuộc chiến 44 năm trước, cả hai tân binh đều đóng hàm "ngựa ô." Cuộc chiến lần này, ai sẽ sắm vai tử thần?

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục