Các chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại sân bay Tân Sơn Nhất
Tối 21/11, nhóm đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Nhóm cán bộ, chiến sỹ đầu tiên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 xuống máy bay, trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhóm đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc ngay sau khi xuống máy bay. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhóm đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc ngay sau khi xuống máy bay. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (trái) tặng hoa chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về nước trong đợt này. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về nước trong đợt này. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhóm đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia công tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Hạnh phúc ngày trở về. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Niềm vui ngày trở về. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhóm đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 xuống máy bay, trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, nỗ lực to lớn của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vì mục tiêu hòa bình, ổn định trên thế giới.
Sáng 19/11, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự của Không quân hoàng gia Australia, lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình chúc các cán bộ, nhân viên đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.
Người thân của 28 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã có mặt để tạm biệt, tiễn các chiến sỹ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, vì sứ mệnh hòa bình quốc tế.
Các cán bộ, chiến sỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốcchủ động, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Nam Sudan.