Cạo bộ râu nuôi 10 năm mừng bin Laden bị chết

Vì lời thề "chỉ cạo râu khi bin Laden bị giết," sau 10 năm, một giáo sư sống ở Mỹ cuối cùng cũng đã trút bỏ được bộ râu rậm rạp của mình.
Vì lời thề "chỉ cạo râu khi bin Laden bị giết," sau 10 năm, một giáo sư sống ở Mỹ cuối cùng cũng đã trút bỏ được bộ râu rậm rạp của mình.

Sau vụ khủng bố chấn động nước Mỹ ngày11/9/2001, Gary Weddle, giáo sư khoa học tại East Wenatchee, gần Seattle (bangWashington) đã thề sẽ không cạo râu cho đến khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị bắt hoặc bịgiết.

Và đến ngày 1/5 vừa qua, vị giáo sư này đã chính thức cạo bỏ được bộ râu "khủng" 10 năm của mình để ăn mừng tin bin Laden đã chết.

Theo Daily Astorian, ông Gary Weddle đang làm vườn thì được một đồngnghiệp thông báo trùm khủng bố bin Laden đã bị tiêu diệt. Không chờ thêm một giây nào nữa, Weddlengay lập tức sử dụng dao và kéo để loại bỏ bộ râu đã quá dài của mình.

ÔngWeddle thậm chí đã cạo xong bộ râu rậm rạp này trước khi Tổng thống Obama chínhthức công bố Osama bin Laden đã chết./.

Đức Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”