Cậu bé mang làn da nhem nhuốc vì nhầm thuốc nhuộm da với xà phòng

Một bà mẹ sống tại Melbourne, Australia, đã lâm vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười" khi cậu con trai nhỏ của mình có một làn da nhem nhuốc vì nhầm sản phẩm nhuộm da là xà phòng.
Cậu bé mang làn da nhem nhuốc vì nhầm thuốc nhuộm da với xà phòng ảnh 1Bailey với nước da nhem nhuốc vì thuốc nhuộm. (Nguồn: Metro)

Alana Reed, một bà mẹ sống tại Melbourne, Australia, đã lâm vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười" khi cậu con trai nhỏ của mình có một làn da nhem nhuốc không thể tẩy sạch vì nhầm sản phẩm nhuộm da là xà phòng.

Bailey, cậu con trai nhỏ của Alana, chạy đến gặp mẹ để khoe rằng cậu bé đã tự tắm rửa sạch sẽ. Tuy nhiên thay vì dùng xà phòng, cậu bé lại lấy nhầm lọ thuốc nhuộm da, bôi khắp mặt và cơ thể.

Lúc đầu Alana nghĩ rằng Bailey đã bị dính bùn bẩn khi chạy lòng vòng xung quanh nhà. Nhưng sau khi không tài nào rửa sạch được lớp bẩn, cô đã tìm hiểu và phát hiện ra lọ thuốc nhuộm da đang nằm trong phòng tắm.

Cậu bé mang làn da nhem nhuốc vì nhầm thuốc nhuộm da với xà phòng ảnh 2Bailey với nước da bình thường. (Nguồn: Metro)

Thoạt đầu, sự việc có vẻ rất hài hước. Nhưng sau nhiều nỗ lực tuyệt vọng mà không thể tẩy bỏ được lớp màu, bà mẹ này đành cầu cứu cộng đồng mạng.

Mọi người đưa ra vô số lời khuyên nhưng tiếc rằng không biện pháp nào đem lại hiệu quả, bởi người mẹ không muốn sử dụng những loại hóa chất khác lên cơ thể con mình.

Trong khi đó, cậu bé Bailey đang ngày càng trở nên đen hơn khi thuốc nhuộm da phát huy tác dụng. Có lẽ cậu bé sẽ phải đợi 5 đến 7 ngày nữa để lớp rám nắng giả dần dần trôi đi sau những lần tắm rửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục