Những ngày này những giai điệu của ca khúc "Wavin’ Flag,"nhạc phẩm của nghệ sĩ rap Canada gốc Somalia K’Naan, đã trở nên quen thuộc vớinhững người hâm mộ bóng đá toàn cầu mùa World Cup 2010.
Tên tuổi của tác giả kiêm ca sĩ thể hiện ca khúc, K’Naan bỗng chốc nổitiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng có lẽ mọi người chỉ biết đến K’Naan hômnay với ca khúc "Wavin’ Flag," mà ít biết về cuộc sống của người nghệ sĩnày trước khi ca khúc của World Cup 2010 ra đời.
Từ những kỷ niệm buồn về Somalia
Đội tuyển bóng đá Somalia không lọt vào vòng chung kết World Cup năm nay donhững trận thua mà người hâm mộ cho là bởi sự kém cỏi của khu trung tuyến, và dotrọng tài có vấn đề... Tuy nhiên, họ thất bại không chỉ vì thế.
Những cuộc đấusúng giữa Chính phủ và các tay súng trong nhóm quân sự al-Shebab - những ngườimuốn thiết lập một hệ thống Hồi giáo theo kiểu Taliban ở Somalia - đã làm ảnhhưởng tới việc luyện tập của đội tuyển, khiến họ không thể có phong độ tốt nhấtkhi thi đấu.
Tuy nhiên, bù lại, Somalia sẽ hiện diện tại World Cup 2010 quagiọng ca lừng danh của K’Nann, chàng ca sĩ gốc Somalia. Tên thật là KeinanWarsame, tiếng hát của anh sẽ vang lên trong từng trận đấu của giải bóng đá lớnnhất hành tinh kéo dài 4 tuần.
Nghệ sĩ 31 tuổi này đã nói với báo giới rằng: “Cho dù bạn ủng hộ đội bóng nàothì World Cup là cơ hội lớn cho châu Phi. Châu lục này vẫn bị coi là nơi cónhiều điều tiêu cực, nhưng World Cup sẽ giúp cân bằng lại và để thế giới nhìnnhận châu Phi theo cách tích cực hơn.”
K’Naan hiểu rõ được bức tranh tiêu cực của châu Phi khi năm 1991 anh đã phảitrốn khỏi Somalia cùng gia đình sau khi chứng kiến nhiều người bạn bị giết lúcxảy ra nội chiến. K’Naan lớn lên ở Canada và Mỹ, nơi ca sĩ gangsta-rap này đãtạo dựng được sự nghiệp âm nhạc với những câu chuyện về cuộc sống và cái chếttrên các đường phố tồi tàn của thủ đô Mogadishu. Album đầu tay được nhiều cangợi của anh - "The Dusty Foot Philosopher" - đã giành được giải Âm nhạc Quốc tếcủa BBC Radio 3 hồi năm 2007.
Nền tảng gia đình của K’Naan là một minh chứng cho những gì đã diễn ra ởSomalia, một đất nước suy tàn từ gần 20 năm qua. Cha anh là một trí thức, còn mẹlà một ca sĩ tài năng và ca sĩ rap này từng có những tháng ngày hạnh phúc ởngoại ô thủ đô Mogadishu thịnh vượng hướng ra Ấn Độ Dương. Nhưng vào năm 1991,khi chế độ của độc tài Siad Barre sụp đổ, Somalia đã chìm trong nội chiến vàchẳng ai còn được an toàn. “Tôi vẫn còn nhớ những chiếc xe tăng xếp hàng dàitrên đường phố, thấy nhiều người có vũ khí và nhiều thứ bị đốt trên đường phố,”K’Naan kể.
Gần như sáng nào cũng cầu xin các nhà chức trách của Đại sứ quán Mỹ trong suốt 6tháng trời, cuối cùng mẹ K’Naan cũng thuyết phục được một quan chức chấp nhận hồsơ của họ vào ngày trước khi Đại sứ quán đóng cửa. Gia đình anh rời khỏiMogadishu như thế.
Người được World Cup lựa chọn
Tuy nhiên, khi tới Mỹ và sau đó là Canada, anh lại sa vào một nhóm bạo lực liênquan đến các băng nhóm đường phố tại các khu vực của người da màu, nơi nhiềungười Somali nhập cư sống. “Người Somalia không được đối xử tử tế. Ở đây luôn cóxung đột, cứ như thể chúng tôi đến từ một thế giới khác,” K’Naan bức xúc nói.
K’Naan đã bị bắt nhiều lần, trong khi hầu hết bạn bè thân thiết của anh đã chếthoặc bị ngồi tù. Ca sĩ rap này còn bị truy nã vì tham gia các cuộc tấn công bạolực và có vũ khí. K’Naan đã trở về Mỹ trong 6 năm và bắt đầu tạo dựng sự nghiệpâm nhạc. Phần ca từ trong các ca khúc của anh nêu bật rằng mặc dù cuộc sống ởcác khu của người da màu ở Mỹ vô cùng khắc nghiệt, nhưng nó khác xa với nhữnggian khổ của cuộc sống ở những thành phố châu Phi như Mogadishu.
Coca Cola đã quyết định chọn ca khúc của K’Naan sau quá trình tìm kiếm hàng trămca sĩ. Ông Joe Belliotti, giám đốc marketing giải trí toàn cầu của Coca Cola nóirằng âm nhạc, nhân cách và câu chuyện cuộc đời anh còn quan trọng hơn việc anhcó phải là người Nam Phi hay không./.
(TT&VH/Vietnam+)