Cô bé Jane Richard - hiện thân của một "Boston mạnh mẽ"

Đã một năm trôi qua kể từ ngày cô bé Jane Richard, 8 tuổi, bị mất chân trái trong vụ đánh bom ở giải chạy marathon tại Boston.
Cô bé Jane Richard - hiện thân của một "Boston mạnh mẽ" ảnh 1 Jane đi lại trong hành lang của trung tâm United Prosthetics ở Dorchester cùng bố. (Nguồn: Getty Images)

Đã một năm trôi qua kể từ ngày cô bé Jane Richard, 8 tuổi, bị mất chân trái trong vụ đánh bom ở giải chạy marathon tại Boston (Mỹ), khi đang đứng theo dõi các vận động viên trên phố Boylston.

Một năm sau, ngày 17/4, cô bé cùng với gia đình đã quay trở lại để tưởng nhớ một thành viên đã rời xa họ - cậu bé Martin Richard, anh trai của Jane, 8 tuổi và là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ đánh bom.

Sau vụ nổ bom khiến cho cả bố mẹ cô bé bị thương, gia đình nhà Richard đã dành 10 tuần trong bệnh viện. Jane cuối cùng cũng được ra viện vào tháng 8/2013 với một bên chân giả và đôi nạng. Cuối cùng, cô bé 8 tuổi lại phải học cách đi, chạy, nhảy một lần nữa.

Cho tới tận tháng Ba, Jane mới được lắp chiếc chân giả "Cheetah," được thiết kế để chạy bộ. Cô bé từ chối không chịu tháo nó ra và đã mang nó tới trường vài lần.

Cô bé Jane Richard - hiện thân của một "Boston mạnh mẽ" ảnh 2Jane Richard tập luyện trên máy chạy bộ trong khi cười nói với mẹ mình, bà Denise Richard (giữa) và nhà vật lý trị liệu Jean Murby. (Nguồn: Getty Images)

Trong một bài phỏng vấn với đài WBZ-TV của Boston, phóng viên David Abel của tờ The Boston Globe đã miêu tả lại quãng thời gian của anh với Jane, người mà anh gọi là "liều thuốc cho những nỗi đau khổ và khó khăn mà họ đã phải trải qua."

"Ai cũng sẽ yêu mến Jane ngay trong phút đầu tiên gặp cô bé," Abel chia sẻ với đài CBS địa phương. "Thường thì sau một cuộc phỏng vấn nặng nề, Jane sẽ bước xuống cầu thang một cách vui vẻ, và với nụ cười đáng yêu và lòng nhiệt tình, cô bé sẽ phá bỏ sự nặng nề ấy."

Giờ đây, vài ngày trước cuộc thi Boston Marathon 2014, gia đình Richard đang chuẩn bị cho việc tham gia vào sự kiện cùng với nhiều vận động viên thuộc Đội MR8, những người sẽ chạy để tưởng nhớ tới Martin.

Jane, do gặp một số khó khăn gần đây với chiếc chân giả, có thể sẽ chạy ở khúc cuối cùng của cuộc đua, nhưng điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cô bé.

"Con bé sẽ chỉ chạy nếu nó cảm thấy ổn," Bill Richard, bố của Jane, chia sẻ với tờ The Boston Globe.

Cô bé Jane Richard - hiện thân của một "Boston mạnh mẽ" ảnh 3Jane Richard ôm Gary Martino, người đã giúp cô bé lắp đặt và điều chỉnh chiếc chân giả mới ở United Prosthetics, Dorchester. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục