Cô gái có khối u bằng quả bóng ở miệng được phẫu thuật

Một bệnh nhân trẻ ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã được giải thoát khỏi một khối u to bằng quả bóng đá ở hàm sau khi trải qua phẫu thuật.
Cô gái có khối u bằng quả bóng ở miệng được phẫu thuật ảnh 1Grace với khối u bằng quả bóng ở miệng. (Nguồn: mirror.co.uk)

Một bệnh nhân trẻ ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã được giải thoát khỏi một khối u to bằng quả bóng đá ở hàm sau khi trải qua phẫu thuật.

Cô gái 17 tuổi tên Grace đến từ Congo có một khối u lớn ở vùng miệng. Khối u nằm ở phần giữa của xương hàm, phát triển từ các tế bào tạo men răng ở đây và to dần lên trong suốt 10 năm. Grace vẫn còn thể nói chuyện và ăn uống, nhưng đã phải nghỉ học vì mặc cảm.

"Ban đầu đó chỉ là một vết tấy nhỏ, nhưng rồi nó cứ to dần lên. Tôi rất buồn, tôi luôn phải ở trong nhà và luôn cảm thấy lo sợ," Grace chia sẻ.

Cô đã cùng mẹ đi khắp các bệnh viện ở địa phương để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không có kết quả. Rất may, một mục sư Thiên Chúa giáo đã phát hiện ra trường hợp của Grace và kêu gọi hỗ trợ y tế cho cô.

Vị mục sư đã đăng câu chuyện của Grace lên trang web của nhà thờ, và một người đã mách cho họ về Mercy Ships, bệnh viện di động từ thiện trên tàu chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người nghèo trên thế giới. Mercy Ships đã tiếp nhận trường hợp của Grace và tiến hành một cuộc phẫu thuật dài 4 tiếng để cắt bỏ khối u, hàm dưới và răng của cô gái.

Cô gái có khối u bằng quả bóng ở miệng được phẫu thuật ảnh 2Grace với gương mặt mới sau phẫu thuật chụp ảnh cùng với người thân. (Nguồn: mirror.co.uk)

Bác sỹ phẫu thuật Gary Parker cho biết: "Khi khối u phát triển, lưỡi sẽ bị đẩy dần về phía sau họng và chặn đường thở. Rất may là Grace đã được phẫu thuật kịp thời, nếu không cô bé có thể sẽ chết vì ngạt thở."

Các bác sỹ đã phải cắt bỏ cả hàm dưới và răng của Grace cùng với khối u. Sau đó, họ thay thể phần hàm bị cắt bằng các tấm titan. Bác sỹ Parker nói rằng 6 tháng sau khi Grace hồi phục, cô có thể được làm răng giả nếu muốn để nhai thức ăn dễ dàng hơn.

Sau ca phẫu thuật, cuộc sống của Grace đã hoàn toàn thay đổi. Cô muốn theo học ngành y và trở thành y tá để giúp đỡ mọi người.

Grace chia sẻ: "Các bác sỹ đã giúp đỡ tôi, và giờ tôi muốn giúp đỡ những người khác. Tôi hy vọng có thể được làm việc tại Mercy Ships và giúp đỡ những bệnh nhân ở trong hoàn cảnh giống tôi."

Judy Polkinhorn, giám đốc điều hành Mercy Ships ở Anh cho biết, trường hợp của Grace là ví dụ hoàn hảo cho công tác tình nguyện của các y bác sĩ ở các quốc gia nghèo khó, và hy vọng sẽ có thêm nhiều người tình nguyện tham gia vào các chuyến đi như vậy để cứu giúp được nhiều bệnh nhân hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục