Đi môtô từ Đức sang Việt Nam vì mục đích từ thiện

Một nhà báo Đức 50 tuổi sẽ đi môtô từ Đức sang Việt Nam để quyên tiền cho World Vision xây trường học ở huyện Thiệu Phong, Quảng Trị.
Lothar A Baltrusch - một nhàbáo Đức - đang chuẩn bị thực hiện một chuyến đi thiện nguyện bằng môtô từ Đứcsang Việt Nam, vượt qua chặng đường dài khoảng 15.000km để thăm con gái đỡ đầucủa mình là Phạm Thị Thảo Huyền. Ngày 14/4, tại thị trấn Bergkamen thuộc bang Nordrhein-Westfalen, Đức, nhà báoLothar cho biết vào ngày 14/5 tới, anh cùng chiếc môtô của mình sẽ khởi hànhchuyến đi  "Way to Huyen" (Đường đến với Huyền) từ huyện Unna thuộc bangNordrhein-Westfalen và đích đến là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị của ViệtNam - quê hương của cô con gái đỡ đầu 12 tuổi. Chuyến đi của Lothar, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng nước Đức cũngnhư công chúng Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra trong hai tháng, nhằm mục đích quyêntiền cho tổ chức từ thiện World Vision (Tầm nhìn thế giới) để xây dựng trườnghọc tại nơi con gái đỡ đầu của anh sinh sống.
Đi môtô từ Đức sang Việt Nam vì mục đích từ thiện ảnh 1
Em Phạm Thị Thảo Huyền, con gái đỡ đầu của
nhà báo Lothar A Baltrusch
Lothar A Baltrusch, năm nay 50 tuổi, đang làm MC tại đài phát thanh AntenneUnna, cho biết qua chuyến đi đặc biệt này, anh muốn vận động quyên tiền choWorld Vision - tổ chức mà cách đây bốn năm đã giới thiệu anh làm người cha đỡđầu của Huyền. Cho tới nay, Lothar đã quyên góp được hơn 16.000 euro từ nhiều tổ chức và cánhân, vượt quá mục tiêu ban đầu là 15.000 euro. Lothar nhấn mạnh: "Chi phí cho chuyến đi hoàn toàn là tiền của cá nhân tôi. Toànbộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển cho Wolrd Vision và tổ chức này sẽ tiếnhành xây dựng một trường học ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nơi Huyền sinhsống." Vào ngày 28/2, tại Hội chợ môtô ở Dortmund, Lothar đã chuyển giao số tiền quyêngóp được cho tổ chức World Vision. Lothar cho biết chiếc môtô đồng hành với anh trong chuyến đi thiện nguyện này là chiếc BMW F800 GS 798 phânkhối, có công suất 85 mã lực có thể chạy với tốc độ tối đa trên 200km/giờ. Đặcbiệt, đèn pha của xe đã được làm thêm song sắt bảo vệ, xe có chỗ để buộc vali vàlốp xe cũng rất dày. Chiếc xe này đã được thử nghiệm chạy đường trường ởEthiopia. Người bảo trợ cho chuyến đi của Lothar tới thăm con gái đỡ đầu chính là danh caPeter Maffay. Đi cùng với Lothar còn có Andreas Huelsmann, một nhà nhiếp ảnh vàlà một người bạn đồng niên cũng say mê môtô như Lothar.
Đi môtô từ Đức sang Việt Nam vì mục đích từ thiện ảnh 2
Lothar A Baltrusch và người bảo trợ - danh caPeter Maffay
Ngoài ra, chuyến đi còn có một êkíp làm phim tài liệu gồm nhà sản xuất chươngtrình Attila Teri, đạo diễn và một nhà quay phim. Một chiếc ôtô sẽ đi cùng đểchăm lo sức khỏe cho đoàn. Theo kế hoạch, ngày 7/5 tới, Lothar sẽ có cuộc gặp gỡ với các nghị sỹ Quốc hộiĐức, những người cũng đam mê môtô để giới thiệu về chuyến đi và tiếp tục quyêngóp cho mục đich từ thiện của mình./.
Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”