Đoạt Hoa hậu vì "già dặn"?

Hoa hậu Ngọc Hân: Có lẽ em được chọn vì "già dặn"

Con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Trần Khát Chân bỗng trở thành “ngõ vắng xôn xao” khi cô gái của ngõ lên ngôi Hoa hậu 2010.
Nhà Đặng Thị Ngọc Hân nằm trong một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội) nhưng khi cô gái lớn lên từ đây vừa nhận ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2010 thì con ngõ bỗng thành “ngõ vắng xôn xao.”

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trò chuyện cùng tân Hoa hậu tối ngày 19/8, khi cô vừa từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội.

- Em có cho rằng Ban Giám khảo thận trọng chọn em để yên tâm vì em đã 21 tuổi “già dặn” chứ không phải như nhiều hoa hậu đăng quang khi mới 17, 18 tuổi sẽ còn non nớt? Em có nghĩ nhiều tuổi hơn các hoa hậu khác lúc đăng quang đó là một thế mạnh của em?

Hoa hậu Ngọc Hân: Vâng, có lẽ tuổi của em cũng là một phần để em được chọn. Em cũng nghĩ đó là một thế mạnh của em. Em đã làm người mẫu nên em có ít nhiều sự chuẩn bị từ trước cho việc mình là người của công chúng.

Em biết, khi là Hoa hậu thì áp lực sẽ tăng lên nhiều lần song dù sao thì em cũng như đã qua được một lớp căn bản rồi (cười). Đó là một lợi thế của em so với các cô gái trẻ chỉ mới tốt nghiệp phổ thông chẳng hạn.

- Em có dự đoán được khả năng mình đoạt được ngôi vị Hoa hậu trong cuộc thi này là rất cao?

Hoa hậu Ngọc Hân: Mới đầu, em thực sự bất ngờ khi đạt được danh hiệu hoa hậu. Vì em nghĩ chưa có hoa hậu nào lại có thời gian làm người mẫu lâu như em và tuổi thì không còn quá trẻ.

Bố mẹ em làm cán bộ công nhân viên nhà nước. Gia đình không có ai làm nghệ thuật. Có thể nói là em tình cờ bước vào thế giới người mẫu. Em đi thi người mẫu, làm người mẫu ảnh từ tuổi học trò cùng bạn, thế là theo thôi ạ!

- Đạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2010, em nghĩ mình xứng đáng hay mình may mắn?


Hoa hậu Ngọc Hân:
Em mà tự nhận xét về mình là xứng đáng hay không thì cũng rất khó khách quan. Em chỉ xin nói rằng em đạt được danh hiệu lần này là may mắn.

- Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, có vẻ em hay nhắc đến “sứ mệnh” của một Hoa hậu, em có vẻ rất ý thức đến điều đó?


Hoa hậu Ngọc Hân: Đêm được trao vương miện thì em rất bất ngờ, nhưng ngay sáng hôm sau thức dậy em đã hiểu rằng mình đã có một trọng trách rất lớn. Cụ thể như em phải cân nhắc và lựa chọn các chương trình từ thiện thật sự có hiệu quả và thiết thực mới tham gia. Nhiều người cho rằng các người mẫu, Hoa hậu tham gia làm từ thiện là để đánh bóng tên tuổi của mình.

Em không hề muốn như vậy, tham gia làm từ thiện phải xuất phát từ trong tâm. Và em thấy lấy hình ảnh của người nghèo để kiếm lợi là không thể chấp nhận được.

- Em thấy buồn vì điều gì khi có dư luận chưa đúng về mình?


Hoa hậu Ngọc Hân: Em buồn vì có những ý kiến nói em khôn khéo, kín kẽ quá khi trả lời phỏng vấn. Em nghĩ khi tiếp xúc với báo chí thì không thể ăn nói vụng dại. Vì em đã 21 tuổi và đã học xong năm thứ tư đại học. Em không thể giả vờ ngô nghê, ngây thơ. Không lẽ em phải nói năng sơ suất, có chỗ để bắt bẻ thì mới được ưng. Mà nếu vậy thì sẽ lại bị nói là không xứng đáng ngay. Em thực sự buồn vì điều này.

- Theo đánh giá chung thì thi vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp mà em đã đỗ là rất khó, vậy mà em lại đỗ ngay năm đầu?


Hoa hậu Ngọc Hân: Em có đam mê vẽ từ nhỏ. Từ khi còn nhỏ em đã tham gia các cuộc thi. Ấp ủ mong ước sau này trở thành nhà thiết kế thời trang nên em luôn cố gắng để đạt được mục tiêu. Em đã đi học ôn từ năm lớp 10. Em nghĩ làm người mẫu mà không đỗ đại học thì rất ngại mọi người có cớ để nói mình “đầu ngắn chân dài” nên càng phải cố gắng.

Việc làm người mẫu trở thành một áp lực buộc em phải cố gắng đỗ đại học. Năm em thi vào trường thì điểm chuẩn lấy 34 điểm. Em đạt 38,5 điểm. Vào trường em được bầu làm lớp phó phụ trách học tập.

- Em đã từng lo ngại và quyết tâm làm người mẫu thì phải đỗ đại học tức là đối với em việc người ta nghĩ gì về mình khá quan trọng?

Hoa hậu Ngọc Hân: Vâng. Theo em không nên để người khác nghĩ không hay về mình. Nếp nhà cũng ảnh hưởng đến em. Như chị thấy, gia đình em là gia đình truyền thống và khá bình dị. Em không quá chạy theo dư luận nhưng áp lực dư luận mà có ý nghĩa tốt cho em thì em sẽ cố gắng hơn.

- Em có thể nói về chuyện riêng của em, em đã có bạn trai chưa?

Hoa hậu Ngọc Hân: Đến thời điểm này em chưa có bạn trai.

- Thế là em đã từng có bạn trai? Em có nghĩ là anh ta đang tiếc khi em đạt danh vị hoa hậu không?

Hoa hậu Ngọc Hân: Vâng. Em đã từng có. Đó là một tình cảm lãng mạn học trò. Chúng em chia tay vì khi cả hai trưởng thành hơn thì đã có quan điểm sống khác đi. Em cũng xin nói rằng đó không phải là người vì thấy em đạt hoa hậu thì tiếc. Nếu người ấy mà chỉ vì danh hiệu như vậy thì trước đây em đã không chọn. Anh ấy đã chúc mừng em như một người bạn. Giữa chúng em không có chuyện như người ta nói: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau.”

- Em có thể nói đôi nét về gia đình không? Nhà em sống ở đây lâu chưa?

Hoa hậu Ngọc Hân: Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố em là người gốc Hải Phòng. Bố mẹ em cưới nhau và đến sống ở đây từ khi em con nhỏ. Em còn có một em trai đang là sinh viên.

- Từ hôm đăng quang đến nay, hẳn cuộc sống của em có nhiều thay đổi và xáo trộn?


Hoa hậu Ngọc Hân: Vâng. Em thường xuyên bị... đói hoa cả mắt. Suốt cả tuần, em liên tục có những cuộc tiếp xúc, chụp ảnh, các hoạt động sau khi được trao vương miện. Chưa hôm nào em được ăn cơm cùng gia đình như trước và cũng chưa có thời gian gặp được bạn bè thân thiết để ăn một bữa liên hoan vui vầy.

- Cảm ơn Hoa hậu Ngọc Hân, mong em thực hiện được tốt sứ mệnh của mình!


Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục