Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh trong thời tiết giá lạnh

Dưới cái lạnh 7 độ C kèm theo mưa trong sáng 23/1, nhiều người dân lao động ở Thủ đô đã phải đốt lửa sưởi ấm, chăng bạt... để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa Đông.

Hà Nội: Người lao động chật vật mưu sinh trong thời tiết giá lạnh
vnp_1.jpg
Sáng 23/1, nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống dưới 10 độ C. Đây cũng là đợt lạnh nhất tính từ đầu mùa Đông năm nay. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_2.jpg
Cái lạnh tê tái khiến nhịp sống trong lòng thành phố dường như chậm lại. Một quán nước ven đường Tân Triều vắng vẻ hơn so với lệ thường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_3.jpg
Những người có việc ra đường cũng phải mặc kín nhất có thể. Một chiếc áo mưa, đôi găng tay làm cho cơ thể ấm hơn đôi chút. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_4.jpg
Bà Lan, một người bán hàng trước cổng bệnh viện K cơ sở 3 cho biết chỉ mong đợt lạnh này sớm qua để... có khách. "Rét quá, hàng hóa ế ẩm, tay chân thì tê bì hết cả," bà nói. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_5.jpg
Nhiều người lao động không chịu nổi cái rét đã phải nhóm lửa ngay trên vỉa hè để sưởi ấm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_6.jpg
Trời không mưa nhưng các tài xế công nghệ vẫn mặc thêm lớp áo mưa cho ấm áp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_7.jpg
Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng Thủy văn, hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm nhẹ thêm 1 độ so với hôm trước với mức thấp nhất từ 7-9 độ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_8.jpg
Đợt rét dự kiến kéo dài tới hết ngày 25/1. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_9.jpg
Trong giai đoạn này, người lao động cần đặc biệt chú ý giữ ấm cơ thể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_10.jpg
Một công nhân vệ sinh môi trường co ro dưới cái lạnh chỉ 7 độ C, cần mẫn với công việc làm sạch đường phố. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_11.jpg
Thương lái đốt lửa, canh đào, quất trên phố. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_12.jpg
Thậm chí, họ còn mang cả lều cá nhân để chống lại cái lạnh 'cắt da cắt thịt' của Thủ đô những ngày này... (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục