Hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông những ngày giáp Tết

Các chiến sỹ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đắk Nông chuẩn bị từng chai nước suối, khăn lạnh, bánh mỳ, khoai lang luộc... để hỗ trợ người dân trên đường về quê đón Tết.
Hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông những ngày giáp Tết ảnh 1Cảnh sát giao thông đổi mũ bảo hiểm cho người dân. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên đường về quê ăn Tết.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, trên khắp nẻo đường, người dân bắt đầu di chuyển dần về quê ăn Tết.

Để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham giao thông được an toàn và thông suốt, tại một số điểm trên các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh; các tuyến cao tốc… lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phát nhu yếu phẩm (nước, bánh mỳ, sữa, khăn lạnh…), mũ bảo hiểm, hỗ người dân xử lý sự cố phương tiện và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông.

Ngày 15/1, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đắk Nông đã có mặt tại trạm thu phí BOT xã Đắk ru, huyện Đắk R’Lấp (giáp với tỉnh Bình Phước) chuẩn bị từng chai nước suối, khăn lạnh, bánh mỳ, khoai lang luộc... để hỗ trợ người dân.

Đón nhận những chai nước, những chiếc khăn lạnh nghĩa tình từ tay lực lượng cảnh sát giao thông sau chặng đường dài di chuyển bằng xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều người dân rất bất ngờ và cảm động.

[Cảnh sát giao thông giúp đỡ, đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời]

Chị H’Duyên (Gia Lai) cho biết chị vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc mấy năm nay. Được công ty cho nghỉ Tết, chị tranh thủ đi xe máy cùng người thân về quê ăn Tết.

“Trời nắng, đi đường khá mệt nên khi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông, được các anh, chị cảnh sát giao thông mời vào tặng khăn lạnh, nước uống và đồ ăn nhẹ, tôi cảm thấy rất ấm lòng," chị H’Duyên chia sẻ.

Cũng theo chị H’Duyên, ngoài việc giúp đỡ đồ ăn nhẹ, nước uống, cảnh sát giao thông nơi đây còn thu lại mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, đồng thời cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới, nhắc nhở người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, đây là việc làm rất ý nghĩa.

Anh Nguyễn Văn Thắng (Kon Tum) cho biết trên đường về quê ăn Tết, được lực lượng cảnh sát giao thông vui vẻ, nhiệt tình phát quà và tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn, anh và nhiều người dân làm việc, học tập tại các tỉnh phía Nam cảm thấy rất vui và ấm lòng, xua đi những mệt mỏi sau quãng đường dài di chuyển bằng xe máy.

“Chúng tôi mong những hình ảnh, việc làm này sẽ xuất hiện nhiều hơn ở nhiều nơi," anh Thắng nói.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, chỉ tính riêng trong chiều 15/1, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông tặng 5.000 chai nước lọc, 450 ổ bánh mỳ, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, 350 hộp sữa, 300kg khoai lang luộc, cùng nhiều khăn lạnh cho người dân.

Cùng với đó, người tham gia giao thông còn được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc bên gia đình.

Hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông những ngày giáp Tết ảnh 2Cảnh sát giao thông Đắk Nông cấp phát nước uống cho người dân di chuyển bằng xe gắn máy về quê đón Tết. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh tại khu vực xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, Thiếu tá Phạm Bá Thức - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã hỗ trợ một xe ôtô đưa gia đình anh Trần Quang Quý (sinh năm 1986, trú tại thôn 3B, xã Eao, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) về nhà tại huyện Ea ka, tỉnh Đắk Lắk.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 còn tặng sữa, bánh mỳ, khoai lang, nuớc uống cho gia đình anh trong lúc đi chuyển về quê.

Gia đình anh Quý rất khó khăn, anh phải đi làm ăn xa ở tỉnh Đồng Nai. Trên đường về quê ăn Tết, anh Quý bị tai nạn giao thông, không thể điều khiển xe đưa mẹ là bà Hoàn Thị Miên (sinh năm 1969) và cháu nhỏ chưa được 2 tuổi về nhà.

Sau gần 4 tiếng liên hệ xe ôtô chở người và xe máy về nhà mà không được, anh cảm thấy bất lực.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ “chuyến xe 0 đồng” đưa gia đình anh về nhà. Anh Quý biết ơn các chiến sỹ Cảnh sát giao thông Đắk Nông đã nhiệt tình giúp đỡ nhân dân vượt chặng đường xa, về quê đón Tết an toàn.

Tại một số đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương cũng đang thực hiện một số việc làm giúp đỡ người dân trên đường về quê ăn Tết như phát nước, bánh mỳ, hỗ trợ người dân xử lý sự cố phương tiện, phát mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm để người tham gia giao thông đi lại được an toàn và thuận lợi nhất trong quá trình di chuyển của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục