Cậu bé có thể nhớ được toàn bộ ngày, tháng, năm của bất kỳ ngày nào trong 500năm gần đây; nhớ được gần 750 số có hai chữ số.
Saswat còn khiến mọi ngườithán phục khi cậu có thể nhớ chính xác tên và khuôn mặt của 100 người được giớithiệu với cậu trong vòng vài phút.
Khi người ta đọc một dãy số các con số bất kỳkhông theo một trật tự nào và yêu cầu Saswat nhớ lại, cậu chỉ cần vài giây đểnhắc lại cả dãy số đó một cách chính xác tuyệt đối, cả đọc xuôi lẫn đọc ngược.
Tạigiải vô địch thế giới về trí nhớ (WMC) tổ chức từ 2-5/12 vừa qua tại thành phố QuảngChâu, Trung Quốc, với sự tham gia của 28 người từ 20 nước trên thế giới, Saswatđã giành huy chương bạc khi viết lại không sai các con số với hàng nghìn chữ số.
Trí nhớ siêu phàm của Saswat không những giúp cậu nổi tiếng mà còn trợ giúp đắclực cho mẹ cậu khi đi chợ hay cửa hàng mà không cần phải mang theo máy tính.
ÔngDebasis Satapathy, bố của Saswat, rất hài lòng về cậu con trai và cho biết điểmtổng kết các môn học của Saswat hiện ở mức 90-95%, song cậu khẳng định trong kỳthi chuyển lên cấp ba sẽ đạt điểm tuyệt đối 100%.
Điều đáng chú ý là ngoài năngkhiếu bẩm sinh, Saswat có được trí nhớ siêu phàm như thế là nhờ vào việc họccách rèn luyện trí nhớ với thầy Venkat Kasibhata ở thành phố Patna, thủ phủ bangBihar, miền Đông Ấn Độ./.