Một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam đã ra đi

Ông Raymond Aubrac, chiến sĩ Đảng cộng sản Pháp, một người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, vừa từ trần ở tuổi 97.
Ông Raymond Aubrac, tên thậtlà Raymond Samuel, chiến sĩ Đảng cộng sản Pháp, một người bạn lớn thân thiếtcủa dân tộc Việt Nam, đã từ trần vào tối thứ Ba tại bênh viện Quân đội vùng Val-de-Grâce Pháp ở tuổi 97 do tuổi già sức yếu.

Sinh thời, trên các diễn đàn và các cuộc hội thảo tại Pháp, ông Raymond Aubrac luôn là ngườibày tỏ sự ủng hộ của mình với cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trướckia cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hôm nay.

Năm 1946, sau khi đọc Tuyên ngôn Độc Lập khaisinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp để tiếnhành cuộc thương thuyết với Pháp, về việc công nhận nền độc lập của ViệtNam. Khi đó, ông Raymond Aubrac đãmời Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà mình ở.

Trong thời gian đó, bà Lucie Aubrac, vợ ông sinhcon gái tên là Babette và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành cha đỡ đầu của Babette.

Từ đó, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, mỗilần sinh nhật Babette, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có những món quà hoặc vật kỷ niệm gửi tặng cô con gái đỡ đầu của mình.

Cho đến năm 1952, ông Trần Ngọc Danh, đại diện của Chủ tịch Hồ Chí Minhtại Paris, cũng thường xuyên đến thăm gia đình người bạn lớn của Việt Nam./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.