Nghệ sỹ violin đương đại Hoàng Rob: Thăng hoa từ đáy vực trầm cảm

Hoàng Rob từng tự đặt quá nhiều áp lực cho bản thân rồi bị “ngợp” vì kỳ vọng của mọi người đối với mình. Anh đã nghĩ đến việc từ bỏ cây đàn violin để trở về chuyên ngành kinh tế.
Nghệ sỹ violin đương đại Hoàng Rob: Thăng hoa từ đáy vực trầm cảm ảnh 1Hình ảnh mới của Hoàng Rob trong dự án âm nhạc Mùa Hè vĩnh cửu. (Ảnh: NVCC)

Với cây đàn violin, Hoàng Rob đã thành công vượt qua định kiến rằng một nhạc công phải chơi cùng dàn nhạc hoặc phụ họa cho ca sỹ. Âm nhạc của anh đã cất lên đĩnh đạc và độc lập trên rất nhiều sân khấu, từ sàn diễn truyền thống đến hang Sơn Đoòng, rừng núi Ba Vì hay du thuyền trên sông Sài Gòn.

Sau 6 năm tự học violin, Hoàng Rob đã tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Song, ít ai biết rằng Hoàng từng chán nản, mất phương hướng đến mức không muốn nhìn thấy cây đàn nữa.

Trầm cảm vì áp lực

- Vốn là một thạc sỹ kinh tế, rẽ sang học violin vì sở thích rồi trở nên nổi tiếng như hiện nay, dường như bạn đã gặp quá nhiều may mắn?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Nhiều người nói tôi may mắn khi theo đuổi âm nhạc, tuy nhiên, tôi nghĩ chẳng may mắn nào có thể đồng hành 5, 10 hay 20 năm. Chặng đường nghệ thuật không bao giờ bằng phẳng mà đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Để có được sự mạnh mẽ như hiện tại, tôi cũng trải qua nhiều khó khăn, cô đơn, căng thẳng, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc.

Giai đoạn khó khăn nhất là năm 2019. Lúc đó, tôi gặp khá nhiều vấn đề trong cuộc sống, gần như bị trầm cảm trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy bản thân không còn phù hợp với việc chơi đàn, cạn kiệt năng lượng sáng tạo, không còn hứng thú với âm nhạc nữa. Tôi tự đặt quá nhiều áp lực cho bản thân, rồi bị “ngợp” vì kỳ vọng của mọi người đối với mình. Tôi cũng đã nói với một số người thân rằng tôi sẽ trở lại đúng chuyên ngành kinh tế, không theo âm nhạc nữa. Quả thực, tôi đã cất đàn vào trong hộp để không còn nhìn thấy nó nữa.

- Bạn đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Hàng ngày, tôi đi càphê với bạn bè để giải tỏa. Một hôm, bạn tôi có nhắc đến một câu mới đọc được trong sách, đại ý là “giữa mùa Đông mịt mù, tôi nhận ra sâu thẳm trong trái tim mình là một mùa Hè vĩnh cửu.” Tôi thích cái “tứ” đó vô cùng, đơn giản là vì tôi sinh ra vào mùa Hè và rất yêu mùa Hè. Về nhà, tôi suy nghĩ và dần dần “vẽ” ra trong đầu ý tưởng cho dự án âm nhạc mới mang tên “Mùa Hè vĩnh cửu.”

Mùa Hè đó sẽ có gì? Có “tình yêu ngày Chủ Nhật,” đêm tối rực rỡ, những bữa tiệc phù hoa… Cứ như vậy, tôi liên hệ với hai nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver và SlimV để từng bước hiện thực hóa dự án này bằng một album 10 bản nhạc, dựng 3 music video với các ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Bùi Lan Hương, Hoàng Dũng đồng thời thực hiện một triển lãm âm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có lẽ, mối duyên của tôi với âm nhạc vẫn còn, và tôi cũng ý thức rằng con đường nào càng gồ ghề mà vượt qua được, thì thành quả sẽ vô cùng quý giá. Nhất là sau hai năm COVID-19 vừa qua, tôi thấy ý tưởng “Mùa Hè vĩnh cửu” càng có ý nghĩa bởi dù có thế nào, thì ý chí của con người vẫn có thể vượt lên trên hết.

Với cá nhân tôi, mỗi ngày mở mắt ra còn được sống khỏe mạnh, còn được chơi đàn đã là đủ rồi.

Nghệ sỹ violin đương đại Hoàng Rob: Thăng hoa từ đáy vực trầm cảm ảnh 2Hoàng Rob và ca sỹ Hà Lê biểu diễn trong Festival Huế 2022. (Ảnh: NVCC)

- Thực tế, Hoàng Rob đã từng quy tụ được nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tham gia dự án âm nhạc của mình như Thu Phương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Quyên, Bùi Lan Hương… Đó có phải là dụng ý của bạn để gây chú ý cho sản phẩm của mình?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Như đã chia sẻ, tôi luôn muốn là một nghệ sỹ violin độc lập. Tuy nhiên, trong một album 10 bài thì tôi cũng phải bố trí 3-4 bài phối hợp cùng các nghệ sỹ khác để hoàn chỉnh concept âm nhạc cho album và tránh gây nhàm chán cho khán giả.

Với các giọng ca mà tôi từng hợp tác, họ đều là những anh chị em, bạn bè thân thiết. Từ trước đến nay, tôi không có ý định kết hợp với nghệ sỹ nào để PR cho mình vì khi đứng cạnh các danh ca, điều tôi nhận được ở họ là những bài học để hoàn thiện tốt nhất sản phẩm của mình. Bởi nói cho cùng, dù có đứng cùng ai thì âm nhạc của mình vẫn không nói dối được, cuối cùng vẫn là mình đứng cạnh cây đàn của mình mà thôi. Tôi muốn mọi người quan tâm đến sản phẩm của mình hơn là việc tôi đứng cạnh ai.

- Mỗi nghệ sỹ khách mời mang lại cho bạn trải nghiệm hay nguồn cảm hứng như thế nào?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Với chị Hồ Ngọc Hà thì hai chị em đã thân thiết từ lâu vì đều là người Quảng Bình. Chị Hà là người rất chuyên nghiệp, cách chị làm việc hay đối nhân xử thế khiến Hoàng học hỏi được rất nhiều. Lúc tôi đặt vấn đề mời chị tham gia album, chị đồng ý ngay nhưng lúc đó chị còn bận thu âm “Love Story.” Sau đó, chị mang bầu hai bé Lisa và Leon. Tôi đành gác lại toàn bộ dự án của mình để chờ. Nghe vậy, chị đùa rằng “nếu không làm xong chắc chị đi đẻ cũng không yên.”

[“Hừng đông” – Khởi đầu của Hoàng Rob đưa violin Việt đến với đại chúng]

Thế là chị vào phòng thu âm khi chỉ còn 3 tuần nữa là sinh. Mang thai đôi nên cơ thể nặng nề, đến việc thở cũng khó khăn, vậy mà chị đã thu âm xong trong vài ngày, rất chuyên nghiệp và đầy nỗ lực.

Bùi Lan Hương thì có kiến thức rất sâu về âm nhạc, ngoài việc học opera tại Việt Nam thì chị ấy còn học cao học jazz ở Mỹ. Chúng tôi có thể trò chuyện nhiều giờ về âm nhạc.

Một thế hệ trẻ sáng tạo

- Có người nói rằng gia thế của Hoàng Rob rất khá giả thì mới có thể mời được các ca sỹ tên tuổi như vậy?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Mỗi nghệ sỹ có những nguồn thu khác nhau, từ việc bán đĩa, bán vé và từ các hợp đồng quảng cáo. Thẳng thắn mà nói, tôi có cả 3 nguồn thu trên, mỗi nơi một ít (cười). Mọi người hay nói rằng sản phẩm âm nhạc của tôi tốn nhiều tiền lắm. Thật ra, không phải vậy, cái đắt nhất là ý tưởng.

Nghệ sỹ violin đương đại Hoàng Rob: Thăng hoa từ đáy vực trầm cảm ảnh 3Hoàng Rob khẳng định vị trí vững chắc của một nghệ sỹ violin đương đại. (Ảnh: NVCC)

- Với quan sát của bạn, bức tranh của thị trường nhạc Việt hiện đang có màu sắc như thế nào?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Tôi rất thích thời điểm này vì sau bao năm với những định kiến, khuôn mẫu, sắp đặt thì bây giờ, một thế hệ trẻ lớn lên và họ vô cùng sáng tạo. Khán giả cũng có tư duy cởi mở hơn rất nhiều. Cuộc chơi âm nhạc giờ đã mở rộng cho nhiều nhóm đối tượng và sân chơi này công bằng. Nếu không sáng tạo, nỗ lực để tốt hơn mình ngày hôm qua, bạn sẽ bị bỏ lại.

- Một ngày của Hoàng Rob diễn ra như thế nào?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Kể từ sau giai đoạn trầm cảm, tôi chú trọng việc tập luyện hơn. Tôi tập đàn 45 phút mỗi ngày. Nếu có dự án thu âm hoặc buổi biểu diễn thì tôi tập vài tiếng. Ngoài ra, tôi còn tập yoga, thiền, gym, đọc sách. Gần đây, tôi còn chơi tennis. Đôi khi, tôi thấy mình mê thể thao còn hơn cả âm nhạc (cười).

- Người tập violin thường bị đau cổ vai gáy, Hoàng có gặp phải vấn đề đó không?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Đúng là như vậy. Việc tập yoga giúp tôi ổn định sức khỏe rất nhiều. Nói hơi quá thì yoga giúp tôi thay đổi cuộc đời đấy. Tôi cảm thấy an yên, tĩnh tại, điềm đạm hơn rất nhiều. Khi mệt mỏi, căng thẳng thì tôi lại tìm cách “trở về với hơi thở” của mình.

- Ngoài thể thao, bạn có thú vui gì trong cuộc sống để nâng đỡ cho tâm hồn và âm nhạc của mình?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Hình như là không có. Chính tôi cũng cảm thấy mình hơi “nhạt” nhưng quả thực, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh âm nhạc, sách, báo. Tôi không xem tivi. Gần đây, tôi ngày càng ít sử dụng thiết bị điện tử.

- Bạn có thể chia sẻ một chút về dự định sắp tới được không?

Nghệ sỹ Hoàng Rob: Sang năm, tôi định dành thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch. Tôi cũng sẽ ra mắt một album nhạc Trịnh Công Sơn và Thanh Tùng có sự góp mặt của diva Hồng Nhung. Hiện nay, chị Nhung đã thu âm xong. Ngoài ra, tôi sẽ mời thêm một nghệ sỹ nước ngoài, có lẽ là một người chơi saxophone hoặc cello.

- Xin cảm ơn Hoàng Rob./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục