Người cô đầy quyền lực của Kim Jong-un lần đầu xuất hiện sau 6 năm

Bà Kim Kyong-hui đã có mặt buổi hòa nhạc chào mừng Tết Nguyên đán hôm 25/1 tại Nhà hát Samjiyon ở Bình Nhưỡng cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju
Người cô đầy quyền lực của Kim Jong-un lần đầu xuất hiện sau 6 năm ảnh 1Bà Kim Kyong-hui (áo đen) cùng gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/1 đưa tin, bà Kim Kyong-hui - người cô ruột từng nắm giữ nhiều quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hơn 6 năm kể từ khi chồng của bà là ông Jang Song-thaek bị tử hình hồi tháng 12/2013 vì tội phản bội tổ quốc và tham nhũng.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự một buổi hòa nhạc chào mừng Tết Nguyên đán hôm 25/1 tại Nhà hát Samjiyon ở thủ đô Bình Nhưỡng cùng với phu nhân Ri Sol-ju. Bà Kim Kyong-hui đã có mặt trong hoạt động này cùng với vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên.

[Triều Tiên dường như thay thế gần một nửa Phó Chủ tịch đảng cầm quyền]

Trong những bức ảnh được KCNA đăng tải, bà Kim Kyong-hui ngồi giữa bà Ri Sol-ju và bà Kim Yo-jong (em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un). Trong bài báo của KCNA, tên của bà Kim Kyong-hui được xếp ngay sau ông Choe Ryong-hae - nhân vật quyền lực thứ hai của Triều Tiên.   

Một số chuyên gia cho rằng, sự xuất hiện trở lại của bà Kim Kyong-hui là nhằm mục đích nhấn mạnh sự đoàn kết nội bộ trong gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un, giữa lúc Bình Nhưỡng đang nỗ lực đấu tranh chống lại các lệnh trừng phạt và sức ép do Mỹ dẫn đầu.

Tuy nhiên, bà Kim Kyong-hui có thể không đảm đương một vị trí quan trọng một lần nữa do vấn đề tuổi tác và vị thế chính trị giảm sút rõ rệt sau cái chết của ông Jang Song-thaek./.  

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục