Người đàn ông tự dàn dựng màn bắt cóc để tống tiền gia đình mình

Một người đàn ông 48 tuổi, quốc tịch Anh, sau khi ăn chơi vô độ tại Pattaya, Thái Lan và rơi vào cảnh cạn ví đã dàn dựng một vụ bắt cóc để tống tiền gia đình anh ta.

Ian và các bạn bị bắt giữ tại Thái Lan vì đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình. (Nguồn: Oddity Central)
Ian và các bạn bị bắt giữ tại Thái Lan vì đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình. (Nguồn: Oddity Central)

Thời gian sẽ trôi nhanh và tiền bạc rất mau cạn nếu ta cứ mải miết tìm kiếm niềm vui. Ian Robbie Day, một người đàn ông 48 tuổi tới từ Portsmouth, Anh, đã hiểu rõ chân lý này sau khoảng thời gian ăn chơi tiệc tùng liên tục tại Pattaya, Thái Lan.

Khi không thể xin tiền người nhà để phục vụ các màn ăn chơi thâu đêm suốt sáng, người đàn ông này nhận ra bản thân đang đối mặt với hai lựa chọn: hoặc kết thúc chuyến đi và trở về nhà, hoặc tìm cách để kiếm thêm tiền.

Ian đã chọn phương án thứ hai, nhưng theo một cách thức khá kỳ lạ. Anh ta thuyết phục bạn bè mình thực hiện một vụ bắt cóc giả, nhằm tống tiền người thân ở quê hương.

Để thực hiện kế hoạch của Ian, bạn bè đã phải đeo mặt nạ để trông giống như tội phạm. Đồng thời, họ cũng đánh đập và khiến Ian trông bầm dập nhất có thể, nhằm tạo ra một bức ảnh bắt cóc thật đáng tin. Không chỉ vậy, một số người bạn còn đứng vào trong khung hình và tạo dáng như những kẻ bắt cóc thực sự.

Khỏi phải nói gia đinh Ian đã hoảng sợ như thế nào khi họ nhận được bức ảnh. Ngay lập tức, họ đã liên hệ với cảnh sát về vụ “bắt cóc” này.

Chắc hẳn khi nghĩ ra vụ bắt cóc, Ian không ngờ hành động dại dột của mình sẽ khiến cả Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) vào cuộc. Interpol đã nhanh chóng lần ra dấu vết về nơi ở của Ian rồi tập hợp một đội đột kíc. Nhưng khi cảnh sát đạp đổ cánh cửa và xông vào phòng Ian, họ chỉ thấy anh ta đang say khướt tiệc tùng với bạn bè chứ không phải là một con tin khốn khổ đang bị tội phạm trói tay chân.

Trung tá cảnh sát Thái Lan Sorasak Saengcha cho báo chí biết: “Anh ta đã dùng các phần mềm iMessage và FaceTime để nói chuyện với người thân của mình ở Anh. Anh ta gửi những bức ảnh mình bị tấn công và bị thương. Những người bạn của Ian có lẽ đã đấm thật và khiến anh ta bị bầm tím trên mặt.”

Khi cảnh sát tìm được Ian vào cuối tháng 1 vừa qua, anh ta được cho là đang sử dụng ma túy cùng 3 người ngoại quốc khác.

Tất cả những kẻ tham gia màn kịch bắt cóc cùng anh ta đều bị bắt vì tội sở hữu súng và đạn dược trái phép, tàng trữ chất cấm và vì thị thực hết hạn. Rất có khả năng cao những người này sẽ bị trục xuất khỏi Thái Lan.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục