Người đàn ông vứt bỏ mọi thứ để được sống thảnh thơi ở tuổi 29

Một người đàn ông 29 tuổi đã trở thành biểu tượng cho văn hóa “Tang ping” (nằm yên mặc kệ đời) ở Trung Quốc, sau khi có 200 ngày sống trong một cái lều ở một bãi đậu xe.
Người đàn ông vứt bỏ mọi thứ để được sống thảnh thơi ở tuổi 29 ảnh 1Chiếc lều của Li Shu nằm trong một bãi đậu xe bị bỏ hoang. (Nguồn: Oddity Central)

Cuối năm 2018, Li Shu đã bỏ việc tại tỉnh Tứ Xuyên và bắt đầu dành phần lớn thời gian của anh để thư thả sống trong một căn hộ đi thuê.

Chàng trai 29 tuổi nhận ra rằng nếu không có bất kì nguồn thu nhập nào, anh sẽ tiêu hết số tiền tiết kiệm rất nhanh. Vì vậy, anh đã giảm chi phí sinh hoạt xuống chỉ còn 10 NDT (khoảng 1,5 USD) một ngày.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Li Shu phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng nếu không làm ra tiền, anh sẽ sớm mất chỗ ở.

Nhưng khi theo đuổi lối sống mới, việc kiếm tiền đã không còn nằm trong suy nghĩ của Li Shu. Vậy nên anh đã bán gần như toàn bộ tài sản của mình và dùng tiền mua một chiếc lều cũ với giá 400 NDT (khoảng 57 USD).

Li Shu chuyển ra một bãi đỗ xe bị bỏ hoang và tiếp tục cuộc sống thảnh thơi ở đó. Sau 200 ngày kể từ khi dọn nhà, anh vẫn không hề có ý định quay lại với cuộc sống trước đây.

Đối với nhiều người, cách Li sống không được họ xem là một cuộc sống thực sự. Chiếc lều đã qua sử dụng là tài sản có giá trị nhất của anh.

Người đàn ông này sinh tồn nhờ những đồ ăn rẻ tiền như bánh bao hay mì. Thi thoảng anh dùng một chiếc lò nướng đơn giản để làm món lẩu bò hay những chiếc bánh kếp.

Thêm vào đó, mỗi lần muốn có nước để sử dụng, hay sạc điện thoại, Li Shu đều phải đi rất xa. Dù vậy, anh vẫn khẳng định đây là cuộc sống khiến bản thân hài lòng và hạnh phúc.

“Đây là lựa chọn của tôi,” Li Shu cho biết, “Khi từ bỏ việc theo đuổi những thứ không đem lại nhiều giá trị cho mình, bạn sẽ dần cảm thấy bình yên trong tâm hồn và quen với những hoàn cảnh khác nhau. Cuộc sống này khá là  thư giãn.”

Li Shu chia sẻ với các phóng viên Trung Quốc rằng mình hoàn toàn đủ khả năng kiếm việc. Thực tế, bạn bè Li Shu đã liên tục tìm kiếm những nơi ở mới cho anh. Thậm chí họ còn có ý định cho anh vay tiền để bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ.

Nhưng chàng trai 29 tuổi này đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ quay lại làm việc từ lâu. Anh vẫn đang tiếp tục theo đuổi lối sống được mô tả là giản dị, đạm bạc của mình và tận hưởng sự thư giãn nó mang lại.

Người đàn ông vứt bỏ mọi thứ để được sống thảnh thơi ở tuổi 29 ảnh 2Li Shu không muốn quay lại cuộc sống cạnh tranh và áp lực trước đây, dù bạn bè đề nghị giúp đỡ anh. (Nguồn: Oddity Central)

Bên ngoài chiếc lều đặt trong bãi đậu xe bỏ hoang, Li Shu có dán một tờ thông báo, đề nghị những người qua đường tôn trọng tài sản của mình, bởi dù sao thì chiếc lều cũng là thứ quý giá nhất duy nhất anh có. Li cũng khiêm tốn xin lỗi nếu làm phiền bất kỳ ai và nói rõ rằng mình hoàn toàn có thể chuyển đến một nơi khác.

Câu chuyện của Li Shu đã khiến mối quan tâm với phong trào “Tang ping” (nằm yên mặc kệ đời) trong xã hội Trung Quốc tăng lên. “Tang ping” là trào lưu được nhiều người coi là như một cách đáp trả cho bầu không khí cạnh tranh cao độ ở Trung Quốc, cũng như cuộc sống quá đề cao vật chất, tiền bạc, danh vọng, địa vị hay sự thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục