Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Đêm 19/12/1946, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên bước vào cuộc chiến chống thực dân Pháp với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.”
Những ngày đầu kháng chiến ở Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn tàu quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội và du kích đánh hỏng trên đường số 5 (Hà Nội - Hải Phòng). (Ảnh: TTXVN)
Tàu chiến của thực dân Pháp bị quân và dân ta đánh đắm trên sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947. (Ảnh: TTXVN)
Người dân chặt ngả cây trên đường Hà Nội - Hà Đông để ngăn bước tiến của giặc. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng vũ trang cách mạng luyện tập để bảo vệ Chính quyền non trẻ. (Ảnh: TTXVN)
Các chiến sỹ Thủ đô sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, từng căn nhà. (Ảnh: TTXVN)
Quân và dân Thủ đô đào công sự sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: TTXVN)
Thủ đô Hà Nội những ngày đầu kháng chiến. (Ảnh: TTXVN)
Quân và dân Hà Nội đào giao thông hào ngay trong Bắc Bộ phủ trong những ngày đầu kháng chiến. (Ảnh: TTXVN)
Xe của giặc bị phá huỷ tại trận Giòng Dứa (Mỹ Tho). (Ảnh: TTXVN)
Bút tích Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nay được tôn vinh là Bảo vật Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dân Hà Nội dựng chiến luỹ chống giặc Pháp. (Ảnh: TTXVN)
Các chiến sỹ Vệ quốc đoàn chiến đấu kiên cường bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh người chiến sỹ ôm bom ba càng, sẵn sàng "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định tinh thần, khí phách “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca mùa Đông bất tử.
Bài viết của Chủ tịch nước có tựa đề: “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.”
Bí thư Thành ủy Hà Nội xúc động khi được chứng kiến bầu không khí đầm ấm và ngập tràn tình cảm của những người chiến sỹ yêu nước, cách mạng bị địch bắt, tù đày chính tại nơi từng bị giam cầm.
Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí đầu tiên phát đi Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào sáng 20/12/1946, từ hang Trầm, huyện Chương Mỹ (nay thuộc thành phố Hà Nội).
Di sản lớn nhất cụ Hoàng Thị Minh Hồ để lại cho mọi người là một tinh thần dân tộc ngời sáng, sự cống hiến hết mình cho đất nước, lòng tin yêu cách mạng và Bác Hồ cao cả mà hiếm ai có được.