Những tập tục xông nhà vào ngày đầu năm mới

Người khách đầu tiên bước vào nhà sau phút giây Giao thừa sẽ đem đến điều tốt lành hay rủi ro cho gia đình chủ nhà suốt năm đó.
Người đầu tiên bước qua cửa nhà vào lúc Giao thừa sẽ là người mang lại sự may mắn cho giađình trong năm mới.

Kén người “tốt vía”

Theo tục lệ của người Việt Nam
, người đến thăm gia đình đầu tiêntrong năm mới gọi là người xông nhà hay xông đất, đạp đất. Con cháu phải ở trongnhà chờ người đến xông nhà rồi mới được đi chúc Tết bà con, bạn bè. Ông bà tatin rằng người khách đầu tiên bước vào nhà mình sáng ngày mùng một Tết sẽ đemđến điều may mắn hay rủi ro cho gia đình suốt năm đó nên họ thường chọn ngườikhách xông nhà rất kỹ.

Người xông nhà phải có tuổi hợp với chủ nhà và con vật đại diện của năm đó.Chủ nhà thường chọn trong số các bạn bè, họ hàng của mình một người “tốt vía”xông nhà để năm mới được tốt đẹp, mọi điều suôn sẻ, thuận lợi. Đó là những ngườigia cảnh song toàn, con cháu đầy đàn, có tính cách vui vẻ, gia đình hạnh phúc,làm ăn thịnh vượng, vì thế mới có lệ “hẹn trước,” mời đến xông nhà.

Người Nam Bộ còn có thói quen chọn người có tên đẹp như Phúc, Lộc, Thọ, Tài,Lợi… mời đến xông nhà để cả năm sẽ thuận lợi, may mắn, phát tài phát lộc.

Thời điểm xông nhà, có thể diễn ra trong vòng 3 ngày Tết, nhưng chủ yếu làngày mùng một Tết, tính từ ngay sau thời khắc Giao thừa. Người xông nhà chúc Tếtthường lưu lại nhà  gia chủ trong khoảng 10-15 phút. Tùy nhà tùy người mà có lời chúc riêng.

Nếu nhà có cha mẹ già thì chúc: “Bách niên giai lão” (sống lâu trăm tuổi), “tăngphúc tăng thọ;” nếu là người buôn bán thì mong “buôn may bán đắt,” “làm ăn phátđạt,” “làm ăn phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái;” nếu gặp người làm việc Nhànước thì chúc: “thăng quan tiến chức” hoặc  “lên chức lên lương,” gặp trẻem thì mừng các bé “mau ăn chóng lớn,” “học hành đỗ đạt.”… Lời chúc tụng nàythường kèm theo bao đỏ để mừng tuổi và lì xì cho trẻ em, bạn bè, đồng nghiệp.

Cũng có năm gia chủ không chọn được ai hay không muốn nhờ vả ai xông đất vì lýdo an toàn, sợ người lạ mang đến những điều không tốt cho gia đình thì họ tựxông nhà mình. Chủ nhà rời khỏi nhà trước thời khắc Giao thừa, lúc còn năm cũ,đi lễ chùa xin lộc đầu năm và trở về sau nửa đêm để là người đầu tiên đặt chânvào sân nhà.

Trong trường hợp này, người trong gia đình sẽ chuẩn bị đón tiếp người này nhưkhách quý đến xông nhà, đem sự an vui, thịnh vượng đến cho những người thân củamình. Bánh mứt sẽ được dọn ra, trà thơm được rót, mọi người sẽ cùng nhau nhấmnháp hương xuân đầu năm trong không khí đầm ấm và tràn trề hy vọng mới.

Người Việt thường tránh xông nhà người khác ngày mùng một Tết nếu trong gia đìnhmình có những chuyện không hay xảy ra trong năm qua. Các gia đình người Việtcũng rất kỵ những người có phẩm chất đạo đức không tốt, lười biếng xông nhà.

Phong tục xông nhà ở các nước

Tại Vương quốc Anh
, vào đêm 31/12, người xông nhà sẽ bước qua bậu cửa, mang vào nhà sự may mắn trongnăm mới, cùng các vật dụng không thể thiếu: Một cục than, một ổ bánh mỳ và mộtchai rượu.

Khi bước vào nhà, người xông nhà bỏ cục than vào lò sưởi, đặt ổ bánh mỳ lên bànvà rót một cốc rượu cho chủ nhà. Người xông nhà phải vào bằng cửa trước và rabằng cửa sau.

Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, mỗi người viết ba điều ước lên một tờ giấy,rồi đốt tờ giấy đó, lấy tro hòa vào ly champaign và uống cạn. Họ tin rằng làmnhư vậy, ít nhất một trong ba điều ước trên sẽ trở thành hiện thực.

Người dân Trung Quốc
cũng coi than là bùa hộ mệnh, vật đem lại maymắn. Người ta đặt một viên than giấu vào giấy đỏ đặt ở ngưỡng cửa với ước vọngmang lại may mắn và hạnh phúc cho cả năm.

Riêng ở vùng núi Tây Tạng, tục xông nhà phải bắt đầu vào lúc giao thừa. Họ kiêngkhông dùng người nhà để xông nhà mà phải là người không thân thích với gia chủ.Và cũng như người Anh, phải là thanh niên trai tráng chưa vợ, nhanh nhẹn, hoạtbát và không được xông quá năm nhà, vì như vậy là lộc sẽ bị san sẻ. Người xôngnhà có tuổi giống gia chủ được coi là tốt nhất.

Khi bước vào nhà, người này phải mang theo ba thứ: một bó hoa tươi, một cành lộcvà một loại quả. Khi ra về, anh ta được gia chủ tiễn và phải đi giật lùi. Nhữngngười trong nhà thì không được đi đâu trước 8 giờ sáng hôm sau.

Với người Hy Lạp, ngoài việc cầu chúc cho nhau những điều tốt lành vàonhững ngày đầu năm, họ còn có phong tục kể cho trẻ em nghe những câu chuyện vềlòng nhân ái của Thánh Basil - người đã mang đến cho các em những món quà nhỏ còn gọi là bánh ThánhBasil. Sau khi nghe kể chuyện, các em sẽ được ăn bánh Thánh. Trong đĩa bánhThánh, bao giờ cũng có một chiếc bên trong giấu một đồng xu nhỏ. Ai ăn đượcchiếc bánh này sẽ là người may mắn./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.