NSND Trần Nhượng: 'Bão ngầm' sẽ là một 'Cảnh sát hình sự' khác biệt

Khi quay "Bão ngầm," bệnh tật tái phát khiến NSND Trần Nhượng ngã quỵ song nghệ sỹ vẫn hết mình cho vai diễn. Ông tin rằng bộ phim sẽ khắc họa chân thật cuộc chiến khốc liệt của các chiến sỹ công an.
Nghệ sỹ nhân dân Trần Nhượng tại họp báo ra mắt phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nghệ sỹ nhân dân Trần Nhượng tại họp báo ra mắt phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau một tuần lên sóng, phim truyền hình “Bão ngầm” gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ tiết tấu nhanh, những đại cảnh hoành tráng, những pha hành động quyết liệt và đặc biệt là diễn xuất của những gương mặt gạo cội, trong đó có nghệ sỹ nhân dân Trần Nhượng.

Ông đã thành công trong việc xóa đi dấu ấn của những nhân vật phản diện trước đây để thể hiện hình ảnh ông Hoạch, vị giám đốc công an cương trực nhưng cũng rất giàu tình cảm. Nghệ sỹ nhân dân Trần Nhượng chia sẻ với phóng viên VietnamPlus về những trải nghiệm đặc biệt khi tham gia dự án phim này.

'Vắt' hết sức mình cho vai diễn

- Nghệ sỹ nhân dân Trần Nhượng đã quá quen thuộc với khán giả qua những vai phản diện. Với Thiếu tướng Văn Hoạch chính trực trong "Bão ngầm," cảm xúc của ông thế nào khi tham gia bộ phim này?

NSND Trần Nhượng: Thật ra, tôi đã không ít lần vào vai chính diện, nhưng chủ yếu là trên sân khấu nên khán giả thường chỉ nhớ tới mình với các vai ông trùm, quan chức thoái hóa biến chất... Chính các đạo diễn vẫn hay nói với tôi rằng những vai kiểu như trùm ma túy hay lãnh đạo tham ô, cứ giao cho ông Nhượng là nhanh nhất (cười).

Khán giả không tin Trần Nhượng có thể tử tế thì cũng đành bởi tôi đã "vắt" hết sức mình cho vai diễn. Chẳng ai yêu mến một “gã đểu” dù đó chỉ là một vai diễn. Ở sân khấu thì ít khi được tặng hoa, còn ở điện ảnh truyền hình thì cũng không chiếm được thiện cảm của khán giả. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng lắm. 

Những ai thân thiết, tiếp xúc với tôi ngoài đời đều nhận xét tính cách tôi trái ngược hình tượng trên màn ảnh. Tôi hiền lành, trầm tĩnh và ít nói. Tôi chưa to tiếng với ai bao giờ. 

Với vai Thiếu tướng Văn Hoạch, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng khi có cơ hội được thay mới hình ảnh trong mắt khán giả. Tôi cũng không muốn mình diễn mãi một màu nhân vật. Tôi luôn quan niệm, mỗi khi trở lại màn ảnh, đều phải là một vai diễn không trùng lặp để khán giả ấn tượng. Do đó, tôi cũng áp lực rất nhiều, phải làm sao phải xóa được dấu ấn của những vai diễn phản diện trước đây, mong rằng vai diễn của tôi sẽ để lại cho các đồng chí trong lực lượng công an nhân dân cũng như khán giả một tình cảm yêu mến.

NSND Trần Nhượng: 'Bão ngầm' sẽ là một 'Cảnh sát hình sự' khác biệt ảnh 1Các nghệ sỹ trong đoàn làm phim 'Bão ngầm.' (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Tính cách nào của nhân vật khiến ông tâm đắc khi thể hiện nhất?

NSND Trần Nhượng: Ông Hoạch nóng tính, quyết liệt và không bao giờ biết nhân nhượng với tội phạm nhưng bên trong ông là một trái tim giàu tình cảm, cũng biết đau đớn và xót xa khi chứng kiến những người đồng đội của mình mắc sai lầm. Mặt mũi lúc nào cũng cau có, khó chịu, vậy mà đôi lúc khán giả sẽ chứng kiến ông ta rơi lệ.

- Theo ông, "Bão ngầm" có điểm gì khác biệt so với những phim trong series "Cảnh sát hình sự" trước đây?

NSND Trần Nhượng: Tác giả kịch bản Đào Trung Hiếu là người trong ngành, từng đối đầu với không ít hiểm nguy, lao mình vào các hang ổ ma túy. Do đó, từ câu chuyện, tình huống tới diễn xuất, chúng tôi đều muốn gửi tới cho khán giả một câu chuyện chân thật về cuộc chiến khốc liệt của các chiến sỹ công an chống tội phạm.

Trước giờ, khán giả được xem không ít phim "Cảnh sát hình sự" nhưng rất nhiều phim trong số đó không được lòng người trong ngành. Họ cho rằng tình tiết và nhân vật trong phim thiếu logic, một số quy định hay thao tác nghiệm vụ còn không đúng. Tôi tin rằng "Bão ngầm" sẽ là bộ phim khắc phục tốt những điều đó.

- Một số khán giả cho rằng bộ phim hơi bạo lực, liệu đó có phải là chất liệu thực tế không, hay chỉ là tình tiết để thêm vào cho hấp dẫn?

NSND Trần Nhượng: Mỗi một bộ phim sẽ có một đề tài khác nhau, với một bộ phim đầy kịch tính nói về công tác chống tội phạm ma túy như "Bão ngầm," những chi tiết có phần bạo lực hay đẫm máu là điều không thể tránh khỏi.

Ở ngoài đời, thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta cũng đều biết thủ đoạn của bọn tội phạm hiện nay ra sao, không ít trong số chúng có những hành vi đầy manh động, dã man với tính mạng của con người, coi thường luật pháp, gây ra những tội ác vô cùng đau thương.

Tôi cũng biết rằng nhiều khán giả vốn đang quen với dòng phim tình cảm nhẹ nhàng, hay đậm nét gia đình có thể sẽ chưa quen ngay khi thưởng thức "Bão ngầm."

Đạo diễn Đinh Thái Thuỵ đã rất khéo léo khi xử lý bộ phim này. Tôi tin vào sự khách quan của người kiểm duyệt về giới hạn và sự khác nhau trong cấu trúc của một bộ phim truyện hư cấu với một bộ phim tài liệu, phóng sự. Tôi cũng tin rằng khi xem hết bộ phim, khán giả sẽ thấy “Bão ngầm” không phải là một bộ phim truyện phiến diện. 

NSND Trần Nhượng: 'Bão ngầm' sẽ là một 'Cảnh sát hình sự' khác biệt ảnh 2Nghệ sỹ nhân dân Trần Nhượng chia sẻ rằng bệnh cũ tái phát khi quay phim khiến ông ngã quỵ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Phim được thực hiện trong nhiều tháng, tại nhiều địa phương. Qua những cảnh hành động kịch tính, khán giả có thể hình dung quá trình quay là một chuỗi ngày dài đầy vất vả và gian nan. Vậy có kỷ niệm nào mà ông không thể nào quên?

NSND Trần Nhượng: Trong quá trình quay phim, tôi bị chứng thoát vị đĩa đệm hành hạ liên miên, đôi khi rất khó để đi lại huống chi là leo trèo rừng núi. Tôi nhớ có một cảnh quay ở Đắk Nông, khi đó rất đông người, đang quay thì tôi bị tê chân, khuỵu cả người xuống. Đoàn phim chứng kiến bắt đầu hoảng hốt, tưởng tôi bị đột quỵ. May mắn lúc đó, tôi được mọi người giúp đỡ, ngồi nghỉ một lúc sau đó lại tiếp tục công việc.

Rồi có những hôm trời mưa tầm tã, chờ mãi không ngớt mưa để còn quay cảnh đêm, cuối cùng 6 giờ sáng mới hết mưa, anh em chúng tôi lại phải vất vả đi bộ mấy chục cây số về chỗ ở. Dù vậy, chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của đoàn cảnh sát cơ động khu vực, cần bao nhiêu người, họ tiếp ứng bấy nhiêu, rồi anh em cũng không ngần ngại ở bên chúng tôi để trải qua mưa to, gió lớn. Những kỷ niệm như vậy tôi sẽ không bao giờ quên!

Tuổi xế chiều mong bớt cô đơn

- Sự nghiệp diễn xuất của ông đạt được nhiều thành tựu ở lĩnh vực sân khấu. Bản thân ông cũng tham gia thành lập Nhà hát thử nghiệm Việt Nam, Công ty Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Vậy giữa sân khấu và phim ảnh, ông nặng tình bên nào hơn? 

NSND Trần Nhượng: Nghệ thuật sân khấu là “món nợ” cuộc đời của tôi. Tôi không lúc nào thôi loay hoay đi tìm các cách làm mới để trả nợ nghề. Lúc thì tôi tổ chức các chương trình, lúc tôi lại dàn dựng cho đoàn nọ, đoàn kia. Nhiều người bảo tôi sao phải khổ thế, sao không yên phận cho nhàn nhã nhưng tôi lại thấy đấy là niềm vui. 

Còn phim ảnh là cái duyên. Đã là duyên thì tôi sẽ luôn đón nhận thôi. Bởi được hoạt động sân khấu và phim ảnh song hành là thuận lợi cho mỗi nghệ sỹ. 

['Bão ngầm': Cuộc chiến chống ma túy khốc liệt lên sóng truyền hình]

- Ông có thể chia sẻ một chút về kế hoạch nghệ thuật trong thời gian tới?

NSND Trần Nhượng: Tôi vẫn tham gia đóng phim khi nhận được những kịch bản hợp với mình. Ngoài ra, tôi vẫn làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Sân khấu Thử nghiệm. Tôi mong sớm hoàn thành chùm kịch về nhiều đề tài trong xã hội. Đam mê nghệ thuật đó là một tình yêu, một đam mê lạ thường, “không bình thường.” Được tham gia nghệ thuật, tôi thấy mình trẻ trung, khỏe khoắn, sáng suốt và muốn được lao động nghệ thuật nhiều hơn nữa.

- Con trai cả Bình Trọng của ông vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn. Con gái Anh Phương cũng đã “chạm ngõ” nghề diễn với bộ phim “Anh có phải đàn ông không?” đang được chú ý. Ông có ảnh hưởng nhiều đến công việc của các con không?

NSND Trần Nhượng: Bất kỳ cha mẹ nào khi nhìn thấy con cái trưởng thành, làm được nhiều việc tốt cho bản thân và để lại được những ấn tượng tốt cho mọi người, cũng sẽ đều cảm thấy tự hào. Tôi cũng vậy. Cũng tự hào như bao bậc làm cha, làm mẹ khác. Tôi không can thiệp vào công việc của các con. Thỉnh thoảng, tôi có tham gia vài dự án phim của Bình Trọng nếu được mời (cười).

- Xin được tò mò một chút về chuyện riêng của nghệ sỹ. Trải qua “hai lần đò” mà hiện vẫn chỉ có một mình, ông có nghĩ mình vẫn còn mở lòng với tình yêu không?

NSND Trần Nhượng: Tôi kết hôn lần đầu khi chỉ mới 21 tuổi. Sau 22 năm sống chung thì chúng tôi chia tay. Sống một mình 10 năm thì tôi lại bén duyên với một người kém mình đến tận 23 tuổi. Tôi nghĩ chuyện vợ chồng là cái duyên cái số.

Nay con cái đã trưởng thành và sống riêng. Ở tuổi xế chiều, tôi vẫn mong tìm được một người tâm đầu ý hợp, cùng bầu bạn với mình để bớt cô đơn...

- Xin trân trọng cảm ơn nghệ sỹ!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục