"Từ các bà vợ của các thượng nghị sĩ tới những người phụ nữ bình thường,rất nhiều người đã điên cuồng vì các đấu sĩ. Họ giống như các cầu thủ bóng đángày nay," Lucilla Rossi, một hướng dẫn viên du lịch nói.
Cô Lucilla Rossi cho biết vấn đề là câu chuyện về quan hệ giữa những phụ nữ này với cácđấu sĩ La Mã đều có trong các ghi chép do con người viết ra. "Hành vi, cảm xúc của những phụ nữ này bị phê phán, đặc biệt là khi họhành xử khác với khuôn khổ của một người phụ nữ La Mã. Thật không công bằng," cô nói.
Một người hài hước đứng dưới đọc một câu thơ của nhà thơ Juvenal về tìnhyêu của phụ nữ dành cho các đấu sĩ: "Sắt, đó là những gì họ yêu."
Juvenal cũng hé lộ tin đồn về Eppia, vợ của một thượng nghị sĩ, rằng cô đãbỏ rơi con cái của mình để chạy theo một đấu sĩ đến Ai Cập mặc dù anh ta đã bịgãy một tay, sưng một cục trên mũi và toét một mắt.
Faustina the Younger, vợ của hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, cũng được đồnđại là đã quan hệ với rất nhiều đấu sĩ. Theo một số biên niên sử, con trai bà, Commodus, (161-192) - một trongnhững hoàng đế khát máu nhất của Rome - cũng được sinh ra từ một trong nhữngcuộc hẹn hò này.
Phụ nữ cũng đóng một vai trò tích cực hơn trong lịch sử của Đấu trường LaMã, chiến đấu trong cùng một thế giới của máu, cát và nước mắt như nam giới. "Vai trò của họ rất hạn chế," Giám đốc của Đấu trường La Mã Rossella Rea,nói.
Một tấm khảm ở Đấu trường La Mã có khắc hai nhân vật có thể là phụ nữ vàđấu sĩ có mang vũ khí và đang kéo một con vật. Rossi cho biết: "Một tin giật gân. Có những loài động vật đặc biệt, giốngnhư hà mã, hươu cao cổ, và những cuộc chiến không bình thường như phụ nữ vànhững chú lùn."./.