Tam giác mạch vào mùa, Tuyên Quang trở thành điểm check-in hút khách

Mùa hoa tam giác mạch nở rộ biến cao nguyên đá Hà Giang (Tuyên Quang) thành điểm đến hấp dẫn, sắc hoa hồng phớt trải dài sườn núi, thu hút du khách check-in, khám phá và quảng bá du lịch địa phương xa

Giữa tháng 11, cao nguyên đá phía Bắc bắt đầu khoác lên mình gam màu dịu nhẹ của mùa hoa tam giác mạch. Trên các triền núi đá trải dài thuộc khu vực Hà Giang (Tuyên Quang), sắc hoa hồng phớt bung nở, tạo nên khung cảnh mềm mại hiếm thấy giữa vùng địa hình khắc nghiệt.

Từ sáng sớm, khi làn sương mỏng còn bảng lảng trên các sườn đèo, những thảm hoa dần hiện ra, trải dài theo thung lũng và sườn núi. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống làm sắc hoa thêm trong trẻo, nổi bật giữa nền đá xám, khiến cảnh quan nơi đây trở nên thơ mộng và cuốn hút.

Nhịp sống rộn ràng theo bước chân du khách

Những ngày này, không khí tại các thung lũng hoa tam giác mạch trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Dọc các cung đường đèo, từng đoàn xe nối nhau dừng lại bên sườn núi, du khách thong thả bước xuống, hòa mình vào sắc hoa, ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa thiên nhiên rộng mở.

Tiếng nói cười xen lẫn trong làn gió lạnh đầu mùa tạo nên không gian vừa bình yên, vừa rộn ràng, báo hiệu mùa du lịch cuối năm đang đến gần ở vùng cao phía Bắc. Nhiều du khách cho biết họ chọn thời điểm giữa tuần để tránh đông đúc, song lượng người đổ về vẫn khá lớn.

Du khách dừng chân check-in, ghi lại những khoảnh khắc giữa thảm hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá phía Bắc. (Ảnh: PV VietnamPlus)

Chị Đỗ Thị Nhung, một du khách trải nghiệm cung đường cao nguyên đá, chia sẻ rằng hành trình di chuyển tuy vất vả nhưng cảnh sắc hoàn toàn xứng đáng. Theo chị, dù không phải cuối tuần, khu vực này vẫn thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh.

Theo ghi nhận tại một số điểm có hoa nở tập trung, lượng khách tăng mạnh so với những tháng trước. Không chỉ có các nhóm bạn trẻ, nhiều gia đình và du khách quốc tế cũng lựa chọn mùa hoa tam giác mạch để khám phá cảnh quan và đời sống vùng cao.

Vẻ đẹp bền bỉ giữa cao nguyên đá

Người dân địa phương cho biết, hoa tam giác mạch năm nay nở khá đồng đều và rực rỡ. Những mảng hoa nối tiếp nhau phủ lên sườn núi, thung lũng nhỏ, làm dịu đi vẻ khô cứng vốn có của cao nguyên đá, đồng thời tạo nên nét chấm phá đặc trưng cho cảnh quan.

Chị Vùi Thị Pá, người dân sinh sống tại khu vực có hoa nở tập trung, cho biết vào đúng mùa, du khách đến rất đông. Ngày thường cũng có vài trăm người lên ngắm hoa, còn cuối tuần thì cả bản trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Mùa hoa tam giác mạch thường kéo dài từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11. Trong suốt thời gian này, sắc hoa chuyển dần từ trắng sang hồng nhạt rồi đỏ sậm, tạo nên sự biến đổi tinh tế theo từng giai đoạn, mang lại những cảm nhận khác nhau cho người thưởng ngoạn.

Loài hoa nhỏ bé nhưng bền bỉ này từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ của đồng bào vùng cao. Giữa đất đá cằn cỗi, tam giác mạch vẫn vươn lên, nở hoa và góp phần làm nên bản sắc riêng của miền cao nguyên đá phía Bắc.

Không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng, mùa hoa tam giác mạch còn góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại khu vực Hà Giang (Tuyên Quang). Nhiều hộ dân đã chủ động mở các điểm ngắm hoa, bố trí lối đi, dựng tiểu cảnh đơn giản để phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, các dịch vụ trải nghiệm, bán nông sản và đặc sản địa phương cũng trở nên nhộn nhịp hơn trong mùa hoa. Theo người dân, thu nhập từ những hoạt động này giúp cải thiện đời sống, đồng thời tạo thêm động lực để gìn giữ cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Người dân địa phương mở điểm ngắm hoa, bán đặc sản phục vụ du khách trong mùa tam giác mạch. (Ảnh: PV VietnamPlus)

Khi sắc hoa đang vào độ đẹp nhất, các bản làng ven sườn đèo và những thung lũng cao nguyên đá trở nên sôi động hơn thường ngày. Dòng người tìm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp mong manh nhưng bền bỉ của tam giác mạch cũng góp phần mang lại nhịp sống mới cho vùng cao phía Bắc, nơi thiên nhiên và con người cùng hòa quyện tạo nên sức hút riêng mỗi độ cuối thu. Mùa hoa khép lại nhưng dư âm về cảnh sắc, con người và những chuyến đi vẫn đọng lại, để lại ấn tượng trong lòng du khách miền đá nở hoa./.

Tin cùng chuyên mục