Chợ Viềng - phiên chợ 'mua may, bán rủi,' cả năm chỉ họp một lần

Giống như nhiều phiên chợ Xuân trên mọi miền đất nước, chợ Viềng ở Nam Định không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn là nơi trao gửi những nụ cười, những lời chào, lời chúc đầu năm.
Chợ Viềng - phiên chợ 'mua may, bán rủi,' cả năm chỉ họp một lần ảnh 1Gian hàng bày bán các loại cây giống, cây cảnh tại chợ Viềng thu hút rất đông lượng khách tới mua. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Đối với người Việt Nam, chợ là không gian văn hóa và là nơi gắn bó với đời sống của biết bao thế hệ. Và đi chợ Tết vào dịp đầu năm mới để cầu sự may mắn, suôn sẻ đã trở thành một trong những thú vui Xuân của người Việt. Đi chợ Viềng để "mua may, bán rủi" cũng là một trong những nét văn hóa đó.

Chợ Viềng - phiên chợ cả năm chỉ họp 1 lần

Đến hẹn lại lên, cứ vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, chợ Viềng lại được tổ chức. Đây là phiên chợ truyền thống đặc sắc của nền văn minh lúa nước, cả năm chỉ họp một lần duy nhất vào lúc nửa đêm tại tỉnh Nam Định.

Trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn đuốc, dòng người đi chợ mua bán tấp nập.

“Chợ Viềng” là một tên gọi chung của một loạt chợ cầu may ở Nam Định, đó là chợ Viềng Kim Thái (huyện Vụ Bản), chợ Viềng Nam Trực (huyện Nam Ninh) họp vào mùng 8 Tết; chợ Viềng Liễu Đề họp mùng 6 và chợ Viềng Lạng họp vào mùng 7 Tết.

Chợ Viềng chùa tại huyện Nam Trực là nơi có chùa Đại Bi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, còn chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản là nơi có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Chợ Viềng là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng khi các gian hàng tại đây chủ yếu bày bán đẩy đủ các loại dụng cụ lao động làm nông nghiệp như cuốc, xẻng, dao, liềm, thúng, mủng... cho đến các loại cây, các giống cây trồng đặc trưng của mọi vùng miền như cây hồng, cây sung, cây vú sữa, cây thanh long, cây hoa hồng, hoa giấy...

[Những phiên chợ Xuân cầu may độc đáo trên mọi miền đất nước]

Tại phiên chợ cầu may này, ngoài các gian hàng bày bán cây cối được các du khách ghé thăm nhiều nhất. Các gian hàng bày bán đồ giả cổ và dụng cụ làm nông nghiệp cũng khá nhiều người mua.

Đa phần các gian hàng bày bán tại chợ Viềng là của người dân địa phương với những mặt hàng “của nhà trồng được” mang đi chợ bán lấy may đầu Xuân, vì thế mà người bán không đặt nặng vấn đề lời lãi. Còn người mua, với chuyến xuất hành đầu năm, ai cũng mong được “mua lộc, rước may” về nhà nên cũng không nhiều người mặc cả.

Có những người háo hức đi hàng chục, hàng trăm cây số trong giá rét để mong tới chợ Viềng và người mua có khi chỉ mang về được một món đồ cũ, người bán có thể chỉ thêm được vài chục nghìn đồng, nhưng tất cả đều vui vẻ.

Tấp nập chợ Viềng Xuân Quý Mão

Chiều tối mùng 7, các ngả đường đổ về Quần thể di tích Phủ Dầy, địa điểm tổ chức phiên chợ Viềng truyền thống tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã tấp nập dòng người đến với chợ Viềng.

Năm nay, thời tiết thuận lợi, phiên chợ lại được tổ chức đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người dân và du khách thập phương đi du Xuân đầu năm đông hơn.

Theo ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản, chợ Viềng năm nay được tổ chức đúng dịp cuối tuần nên dự kiến lượng du khách về chợ sẽ rất đông.

Để bảo đảm an ninh trật tự, Ban tổ chức đã bố trí khoảng 500 cán bộ, chiến sỹ chia làm 3 vòng với 35 chốt tổ chức phân luồng giao thông; kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan tại chợ và các khu di tích; đặc biệt là ngăn chặn tình trạng người ăn xin, trộm cắp và các hoạt động chèo kéo khách.

Cùng với Lễ hội đền Trần, chợ Viềng chính là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch từ khắp mọi miền trong những ngày đầu Xuân mới tại tỉnh Nam Định.

Chị Nguyễn Thị Lan Phương, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết đến với chợ Viềng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, chị rất ấn tượng bởi không khí bán mua ở đây diễn ra rất cởi mở, thoải mái, ai đến chợ cũng mua một món đồ nào đó mang về lấy may. Chị Phương rất thích cây cảnh nên đã mua mấy loại cây về trồng lấy may.

Có thể nói, giống như nhiều phiên chợ Xuân trên mọi miền đất nước, chợ Viềng không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi trao gửi những nụ cười, những lời chào, lời chúc đầu năm với một mong ước an lành, hạnh phúc và may mắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục