Tết Việt tại Cachan - Nơi gặp gỡ của tình người

Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, những người tham gia đón Tết cùng Hội ACE Cachan thực sự cảm nhận được bầu không khí ấm áp.

Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, tham gia đón Tết cùng Hội ACE Cachan(tập hợp các giảng viên, sinh viên đại học sư phạm Cachan-ENS Cachan ở ngoại ôParis, gia đình nhiều Việt kiều sinh sống ở Cachan và vùng phụ cận), chúng tôithực sự cảm nhận được bầu không khí ấm áp, yêu thương, đậm dấu ấn và hương vịngày Tết ở một nơi cách xa quê hương đến cả vạn cây số.

Họ là những người đến từ nhiều miền quê khác nhau ở Việt Nam, phần lớn trong số họ làsinh viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sỹ, sống xa đất nước, xa người thân,nhưng tâm nguyện của họ, qua tiếp xúc, nói chuyện với phóng viên TTXVN, đều mongmuốn đạt được kết quả học tập, nghiên cứu tốt nhất để đến ngày "ca khúc khảihoàn," đem sức trẻ và tài năng đảm đương tốt công việc được giao, đóng góp chogia đình và xây dựng đất nước.

Trong tiết trời đầu năm ở Cachan se lạnh, với chút mưa phùn như tiết xuânở quê nhà, nhìn vào gương mặt các bạn trẻ, có chút gì đó xa nhớ người thân, song đều ánh lên vẻ rạng ngời hạnh phúc khi được sẻ chia những tình cảmcộng đồng.

Được đón Tết Việt ở trời Tây có nhiều điều đặc biệt. Ngày Tết âmlịch ở nước mình lại không phải Tết của nước sở tại. Đường phố vẫn nườm nượp xecộ đổ đến các công sở làm việc.

Với các bạn giảng viên, sinh viên của ENS Cachan, ngày mùng một Tết, họvẫn phải đến trường làm việc, học tập như bình thường. Chỉ tranh thủ nhắn nhautrước trên mạng để có cuộc gặp gỡ đầu năm, cùng nhau ăn bữa cơm, kèm với bánhchưng mang theo trong căngtin nhà trường.

Công tác chuẩn bị đónTết của ACE Cachan thực sự đã diễn ra từ rất sớm. Từ việc chọn ngày tổ chức sao cho phù hợp với kế hoạch riêng của mỗi ngườiđể bữa tiệc có thể có sự tham gia của nhiều bạn nhất, đến việc phân công nhiệmvụ cho từng nhóm với các trưởng nhóm phụ trách (nhóm đi chợ Việt, chợ Tây, nhómmượn địa điểm, sắp xếp bàn ghế, nhóm làm bếp, nhóm trang trí), tất cả như mộtguồng máy vận hành nhịp nhàng, với sự nhiệt tình, trách nhiệm cho mỗi thànhviên.

Công tác chuẩn bị vui nhất vẫn là việc tập trung nhau lại gói và luộc bánhchưng. Năm nay, có gia đình đã mua được lá dong và lạttừ Việt Nam đem sang, gói được 130 chiếc bánh, vừa giúp bữa tiệc Tết ởCachan thêm ý nghĩa, vừa cung cấp cho cả cộng đồng sinh viên, các gia đình ngườiViệt ở Cachan và vùng phụ cận.

Chị Bích cho biết do bận công việc ban ngày, nên hai gia đình phải tranhthủ gói từ đầu tối đến tận khuya, nhu cầu có bánh chưng ăn Tết rất nhiều nhưngkhông đủ thời gian để làm nên chỉ cung cấp giới hạn trong cộng đồng.

Trong khi ngườilớn tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc Tết, thì các cháu là con em các gia đình đượcdịp gặp gỡ, vui chơi và hát các bài hát thiếu nhi yêu thích. Nhóm được phân cônglàm bếp bao giờ cũng là nhóm đông người và bận rộn nhất.

Dưới bàn tay khéo léo của những người con gái Việt, chỉ sau một thời giankhông dài, các mâm cỗ đã tươm tất với đủ món từ bánh chưng, dưa món, giò, tômhấp, bê tái chanh, canh măng móng giò, bún cuốn rau thịt...

Cùng đón Tết Việt ở Cachan, bà Raymonde Huguet, một người thầy đã dạy vàgiúp đỡ về tiếng Pháp cho rất nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam ởENS Cachan, bày tỏ sự xúc động đặc biệt. Bà Huguet nói đã được tham dự một buổilễ tuyệt vời, rất ấm cúng, đầy tình thân ái và sẻ chia.

Lễ mừng xuân của ACE Cachan khép lại trong lời ca, điệu nhạc chào đón nàngXuân. Đặc biệt, năm nay, ACE Cachan đã cùng nhau biên tập lại lời bài hát "Em ởnông trường, em ra biên giới" của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thành bài hát truyềnthống của họ có tựa đề "Từ nước Pháp…" với những lời lẽ đầy xúc cảm:

"Xa gia đình, xa đất nước
Lúc ra đi, vấn vương ở lại
Nhưng trong lòng như muốn nói
Những gian nan sẽ đo lòng người.

Từ nước Pháp xa, phố Paris hoa lệ
Và Cachan dọc những lối mòn qua
Từ thành phố này, những con người mới
Hợp cùng nhau thành một mái nhà chung"./.

Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục