Thắng trận, Nam Phi vẫn cùng Pháp dừng cuộc chơi

Dù có được chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Pháp, nhưng điều này là chưa đủ để đưa chủ nhà Nam Phi giành quyền vào "vòng knock-out".
Dù có được chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Pháp, nhưng điều này là chưa đủ để đưa chủ nhà Nam Phi giành quyền vào "vòng knock-out".

Bước vào trận đấu này, cả Pháp và Nam Phi đều hiểu rằng, giành chiến thắng trong trận đấu này có ý nghĩa to lớn như thế nào. Bởi, chiến thắng này không chỉ giúp cả hai đội có được hy vọng để giành quyền để đi tiếp mà đó còn là vì danh dự.

Trong đội hình tuyển Pháp ở trận đấu này đã có sự thay đổi rõ rệt với việc Cisse được tung vào sân để thay cho vị trí của tiền đạo Anelka - cầu thủ đã bị đuổi về nước còn Evra cũng không có tên trong đội hình chính thức sau khi lên tiếng bảo vệ người đồng đội của mình.

Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình kể từ đầu giải trong sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với hai tiền đạo đá cao nhất trên hàng công là Parker, Mphela.

Mặc dù nội bộ đội tuyển Pháp đang gặp rất nhiều rắc rối và có thông tin cho rằng nhiều cầu thủ đã không muốn ra sân trong trận đấu này, tuy nhiên trong những phút đầu tiên, "Gà trống Gaulois" lại có được pha bóng nguy hiểm trước.

Phút thứ 3, tiền vệ Gignac đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Josephs bên phía Nam Phi, nhưng tiếc là cú sút của anh đã lại đi đúng vị trí mà thủ thành này đã chờ sẵn.

Có được tình huống nguy hiểm đầu tiên, Pháp là đội nắm được thế chủ động hơn so với đội chủ nhà trong những phút thi đấu tiếp theo khi họ có được các pha phối hợp khá đẹp mắt, tuy nhiên, điều mà nhà đương kim á quân cần đó là những đường bóng cuối cùng để có thể mang về bàn thắng.

Phải đến phút 19, đội tuyển Nam Phi mới có được pha bóng đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Lloris, nhưng cú volley của tiền vệ Sibaya sau khi nhận đường chuyền của đồng đội lại không đi chính xác.

Tuy nhiên các cầu thủ và người hâm mộ của đội chủ nhà cũng không phải quá hối tiếc, bởi chỉ một phút sau họ đã có được bàn thắng. Phút 20, từ đường chuyền của tiền vệ Tshabalal bên phía cánh phải, thủ môn Lloris đã ra đấm bóng không chính xác và ngay lập tức Khumalo đã rất nhanh tận dụng cơ hội đánh đầu mở tỷ số cho Nam Phi.

Trong lúc các cầu thủ Pháp vẫn còn chưa hết choáng váng sau pha ghi bàn của Khumalo thì họ tiếp tục bị đẩy vào cảnh thiếu người. Phút 26, tiền vệ Gourcuff đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khi trọng tài cho rằng anh đã cố tình dùng củi trỏ đánh vào mặt hậu vệ Sibaya trong một pha tranh chấp.

Có được lợi thế hơn người, các cầu thủ chủ nhà càng chơi càng hưng phấn và trong một pha tấn công lên phần sân nhà đương kim á quân thế giới, Nam Phi đã có bàn thắng nhân đội cách biệt. Phút 37, Tshabalala áp sát cánh trái của đội tuyển Pháp rồi căng ngang chuẩn xác để tiền đạo Mphela tận dụng thành công nâng tỷ số lên cho đội nhà.

Sau bàn thua thứ hai và bất lợi về mặt quân số, trong những phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, đội tuyển Pháp cũng tạo ra được cơ hội nguy hiểm khi cú đá phạt của Ribery ở phút 40, bóng đi khá khó chịu khiến thủ thành Josephs phải bay người hết cỡ mới có thể cứu thua cho Nam Phi.

Ngay sau đó khung thành của đội tuyển Pháp cũng đã phải chao đảo khi Mphela bất ngờ tung cú sút xa từ khoảng cách 20m nhưng lại bị thủ môn Lloris đã xuất sắc đẩy ra. Và đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng sau 45 phút thi đấu đầu tiên, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Nam Phi.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Domenech đã quyết định tung tiền vệ Malouda vào sân thay thay Gignac để tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa với hy vọng có thể thay đổi thế trận, nhằm vớt vát chút gì đó trong những phút thi đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, khi mà sự chắc chắn chưa đến với đội tuyển Pháp thì ngay ở những phút đầu tiên, khung thành của Hugo Lloris đã rung bần bật sau cú sút trúng cột dọc đáng tiếc của tiền đạo thi đấu năng nổ Mphela.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, chứng kiến sự thi đấu thiếu sắc nét của các học trò, huấn luyện viên Domenech tiếp tục có sự thay người thứ hai khi đưa Henry vào sân thế chỗ cho tiền đạo thi đấu khá mờ nhạt Cisse. Còn bên phía Nam Phi, huấn luyện viên Parreira cũng đưa hậu vệ Siboniso vào thay Ngcongca.

Sau khi có sự thay đổi người, cả hai đội đã tạo ra cơ hội khá nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Trong khi Mphela tung ra sú sút từ xa nhưng không thể thắng được thủ thành Lloris thì Ribery bên phía tuyển Pháp cũng có cú sút đi vọt xà đội chủ nhà.

Tuy nhiên, chỉ 13 phút sau hai tình huống nguy hiểm này, đội tuyển Pháp cũng đã có được điều họ mong muốn, đó là bàn thắng. Phút 70, Sagna đã có pha đi bóng dũng mãnh thẳng vào trung lộ của Nam Phi trước khi tỉa bóng ra cánh phải để Ribery tung ra đường chuyền thuận lợi vào trong cho Malouda dứt điểm khi khung thành đã bỏ trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sau bàn thắng của Malouda, trận đấu dường như đã phần nào chùng xuống. Bởi Nam Phi nếu muốn giành quyền đi tiếp thì họ phải ghi thêm ba bàn và không để thủng lưới, tuy nhiên nhiệm vụ này dường như là bất khả thi với họ.

Điều này dường như đã phần nào tác động không nhỏ đến tinh thần thi đấu của chủ nhà Nam Phi, dù họ vẫn không ngừng tổ chức các tình huống tấn công lên phần sân của đối phương.

Trong những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, Nam Phi cũng đã có được cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1, tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của Tshabalala đã không thắng nổi Lloris, sau khi anh nhận đường chuyền của tiền vệ Pienaar.(phút 90+2). Và tỷ số 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, cục diện của bảng A đã được ngã ngũ, Uruguay và Mexico giành hai vé vào vòng sau còn Pháp và đội chủ nhà Nam Phi đành nói lời chia tay với World Cup 2010./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục