Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành

Chợ hoa Hàng Lược, một trong những chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội lại trở nên ồn ào náo nhiệt mỗi dịp Tết đến xuân về. Người ta đến đây không chỉ mua hoa mà còn tìm kiếm một phong vị Tết xa xưa Hà Thành.
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 1Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người Hà Nội lại tìm đến chợ hoa Hàng Lược, một trong những chợ lâu đời nhất Hà Thành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 2Những năm trở lại đây, chợ hoa Hàng Lược có phần ồn ào và xô bồ hơn trước bởi bày bán nhiều mặt hàng chứ không chỉ có hoa đào, quất,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 3Tuy vậy, không ít các thế hệ người Hà Nội vẫn tìm về đây, vào những ngày cuối cùng của năm. Giữa những hối hả, tấp nập là khoảng lặng, sự bình yên rất riêng mà không phải nơi nào cũng có. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 4Trong những ngày giáp Tết người ta tới đây tranh thủ tìm lại hương vị Tết xưa. Hoặc đôi khi vốn chỉ để hòa mình vào không khí du xuân, tìm mua cho mình những lại hoa ưng ý. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 5Chợ hoa truyền thống chỉ họp một lần trong năm, bắt đầu từ sau rằm tháng Chạp đến 30 Tết. Chợ họp ngay trên lòng đường giữa trung tâm phố cổ sầm uất, náo nhiệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 6Hoa đào vẫn là thứ 'đặc sản' ở phiên chợ này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 7Người Hà Nội đi chợ hoa thường ngắm nhiều hơn mua, đó như một thú vui. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 8Hoa đào năm nay nở sớm khiến cả một góc phố trở nên hồng rực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 9Người dân Hà Nội đến chơi ở chợ, không vội vàng, hối hả, không bon chen, xô lấn,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 10Theo nhiều tiểu thương ở đây, chợ hoa Hàng Lược luôn tấp lập người từ sáng đến tối nhưng chủ yếu là chụp ảnh, ngắm hoa, còn mua bán rất ít. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 11Người thì đi ngắm hoa chỉ để tìm lại một phong vị Tết xưa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 12Người thì tìm được cành đào ưng ý vội vàng mang về cho những ngày cuối năm bận rộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 13Nhiều tiểu thương tỏ ra ngao ngán vì không có nhiều khách mua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 14Thời tiết năm qua diễn biến thất thường khiến chưa Tết hoa đào đã đua nhau nở. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 15Một số tiểu thương phải vặt bớt hoa nở để giữ lại nụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 16Theo thời gian, không chỉ mỗi hoa, chợ hoa Hàng Lược có thêm nhiều mặt hàng, quy mô cũng được mở rộng. Chính sự khác biệt này khiến phiên chợ có phần ồn ào hơn trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảnh thơi rảo bước 'mua vui' ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành ảnh 17Những mô hình heo giống cũng được bày bán tại phiên chợ này để chào đón một năm mới Kỷ Hợi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục