Thế hệ trẻ tự hào với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy

Tham quan Triển lãm ảnh Chiến thắng Điện Biên Phủ, được gặp các chiến sỹ Điện Biên năm xưa, các bạn trẻ trào dâng niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Thế hệ trẻ tự hào với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy ảnh 1Bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công vào khu trung tâm Điện Biên Phủ. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)

Những ngày này, hòa chung không khí cả nước hướng về Điện Biên Phủ lịch sử, Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm “Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.”

Ngay từ ngày đầu khai mạc, triển lãm đã thu hút hàng ngàn người dân, trong đó có rất nhiều bạn trẻ, tham gia. Nhiều hình ảnh đẹp, nhiều câu chuyện cảm động đã được ghi lại tại sự kiện này.

Được mời tham dự triển lãm với tư cách khách mời danh dự, ông Nguyễn Trọng Mạo, 91 tuổi, hiện cư trú tại tổ 2, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, luôn được các bạn trẻ vây quanh và hỏi han, trò chuyện.

Hình ảnh người cựu binh từng trực tiếp tham gia đánh đồi A1 với mái tóc bạc phơ đứng giữa đám đông hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh thực sự là một hình ảnh đẹp, ấn tượng.

Người cựu binh thuộc đơn vị E 102 Đại đoàn 308 dù tuổi đã cao song còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Những ký ức gắn với từng tấm ảnh lịch sử được ông tái hiện bằng lời kể đầy xúc động với các bạn trẻ.

“Đây là cầu Mường Thanh, hồi ấy làm bằng gỗ thôi… Đây là đồi A1 thấm đẫm bao xương máu đồng đội tôi… Đây là loại pháo hạng nặng mà mỗi lần dịch chuyển được một đoạn phải mất bao công sức, thậm chí cả máu…”

Anh Chu Huyền Thuyết đến từ Lục Ngạn (Bắc Giang) xúc động: “Tôi cũng là một người lính. Dù là người lính thời bình, song đến với triển lãm, được nghe bác Mạo kể những câu chuyện mà bác trực tiếp tham gia, tôi rất xúc động và tự hào. Xúc động vì để có được chiến thắng lẫy lừng năm châu, dân tộc ta đã phải hy sinh mất mát rất nhiều. Còn tự hào vì tôi cũng là một người lính, người lính của nhân dân.”

Chị Phạm Thị Huệ trong màu áo xanh tình nguyện đến từ Tỉnh đoàn Hà Nam chia sẻ: “Tôi rất tự hào về những chiến công của cha ông ta. Qua triển lãm này và nhất là qua lời kể của các bác đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi càng hiểu thêm về lịch sử dân tộc mình. Tôi tự hứa sẽ luôn phấn đấu để xứng đáng với lịch sử anh hùng ấy.”

Trước sự quan tâm của các bạn trẻ về lịch sử, về Chiến dịch Điện Biên Phủ, người lính già Nguyễn Trọng Mạo không giấu xúc động: “Tôi vui lắm. Vui vì đóng góp nhỏ bé của mình, của đồng đội mình được nhớ đến. Nhưng vui hơn cả là rất nhiều bạn trẻ như cháu tôi thôi nhưng cũng không quên chúng tôi. Nghe các bạn hỏi và nhìn vào mắt các bạn, tôi tin rằng lịch sử nước nhà sẽ còn mãi và nước ta nhất định sẽ phát triển hơn nữa.”

Tại triển lãm có một phần giới thiệu khái quát cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng văn võ song toàn mà tên tuổi gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Nổi bật là bức chân dung Đại tướng trong bộ quân phục màu trắng vừa hiền từ vừa uy nghiêm. Đây cũng là điểm thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó có nhiều bạn trẻ, chiêm ngưỡng người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam với ánh mắt ngưỡng mộ thành kính.

Anh Hoàng Văn Huy, đến từ xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, xúc động: “Tôi được ông nội và bố kể rằng Đại tướng rất thương chiến sỹ. Khi Đại tướng mất, bố tôi rất buồn và lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Bản thân tôi không trực tiếp được gặp Đại tướng nhưng qua bố, tôi hiểu rằng Đại tướng rất được rất nhiều người dân kính trọng."

Còn bạn trẻ Nguyễn Văn Hùng, học sinh lớp 12 tại huyện Thanh Liêm chia sẻ: “Em thấy nếu học sử mà được giới thiệu sinh động như triển lãm này thì tốt biết bao”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục