Thưởng lớn cho tuyển thủ ghi bàn vào lưới Man City

Thưởng lớn cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Man City

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển của Hà Nội T&T vừa tuyên bố sẽ treo thưởng lớn cho cầu thủ Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới Manchester City hôm 27/7 tới.
Thưởng lớn cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Man City ảnh 1Bầu Hiển tiết lộ nhiều đơn vị muốn treo thưởng cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Manchester City. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển của Hà Nội T&T vừa tuyên bố sẽ treo thưởng lớn cho cầu thủ Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới Manchester City hôm 27/7 tới.

Bầu Hiển là người trực tiếp xúc tiến thương vụ đưa Manchester City tới Việt Nam. Ông Hiển tiết lộ mình sẽ trao thưởng cho cầu thủ Việt Nam và cầu thủ Manchester City xuất sắc nhất hoặc ghi bàn trong trận giao hữu hôm 27/7 tới. Ngoài ông Hiển, một số cá nhân và doanh nghiệp cũng đã ngỏ ý muốn thưởng cho các cầu thủ chơi tốt trong trận đấu.

Việc trao thưởng cho các cầu thủ ghi bàn ở những trận cầu quan trọng là một thông lệ truyền thống của bóng đá Việt Nam. Hồi năm 2013, tuyển thủ Trần Mạnh Dũng cũng từng được thưởng sau bàn thắng duy nhất vào lưới Arsenal trong trận thua 1-7.

Ông Hiển khẳng định: “Hiện tại, đã có những doanh nghiệp và khán giả đề nghị trao thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển và người hay nhất của Man City. Đương nhiên, giải thưởng này chỉ mang tính động viên vì về chuyên môn, họ ở đẳng cấp thế giới, vượt trội so với chúng ta.”

​Ông Hiển cũng nhấn mạnh, các tuyển thủ chỉ nên coi trận đấu với Man City là cơ hội học hỏi chứ đừng đặt nặng kết quả: “Đây là vinh dự cho các tuyển thủ quốc gia và cũng là dịp cho cầu thủ mình cọ sát với những tên tuổi đẳng cấp, những người có giá tới mấy chục triệu bảng. Bạn biết là Man City có rất nhiều cầu thủ đắt giá. Nhiều người còn đắt giá hơn các cầu thủ Manchester United.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mbappe ghi bàn từ chấm 11m, giúp Real Madrid thoát thua trước Girona. (Nguồn: AP)

La Liga: Real Madrid 'dâng' ngôi đầu cho Barcelona

Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn nhưng chừng đó là không đủ giúp Real Madrid tránh được trận hòa thứ 3 liên tiếp ở La Liga và đánh mất ngôi đầu vào tay kình địch Barcelona.