Vẻ hồn nhiên, đáng yêu của những “công dân nhí” trên đảo Trường Sa

Ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có nhiều hộ dân sinh sống, những đứa trẻ được sinh ra, lớn lên tại đây luôn thích thú mỗi khi có các đoàn công tác tới thăm.
Những em bé ở Trường Sa với nét hồn nhiên, đáng yêu. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Một “chú hải quân nhí”. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bé gái với món quà được các cô chú kiều bào trong đoàn công tác số 4 trao tận tay cho từng bé. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Những đứa trẻ thích thú với các tờ giấy màu để gấp đồ chơi. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bà Nguyễn Lan Hương, kiều bào Hà Lan giao lưu với thầy trò trên đảo Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các thành viên kiều bào trong đoàn công tác số 4/2023 tặng sách và giao lưu cùng với các em nhỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng hải quân thăm hỏi sức khỏe một cháu bé trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết đã sinh sống tại đảo được 5 năm nay, chị cũng sinh một người con ngay trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+).
Trên đảo Trường Sa lớn có nhiều hộ dân, một số trẻ em sinh ra ngay trên đảo và trong giấy khai sinh cũng ghi rõ nơi sinh là Trường Sa. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Các bé tại sân Chùa Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các em nhỏ lạ lẫm khi thấy những ánh nến lung linh của Lễ cầu siêu tại đảo Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Buổi tối ở đảo Trường Sa, các bé được xem và biểu diễn văn nghệ cùng đoàn công tác. (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)
Quê em ở Trường Sa / Những đảo chìm đảo nổi / Quê em có biển trời / Bốn mùa xanh bao la / Sinh ra ở Trường Sa / Em là con của biển… là lời bài hát các bé thể hiện. (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)
Những "ca sĩ nhí" tự tin biểu diễn trước hàng trăm thành viên của đoàn công tác đến thăm. (Ảnh: Hồng Sơn/Vietnam+)
Các bé cùng đứng xếp hàng tiễn đoàn công tác. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục