[Video] Khám phá lễ hội bắt vịt tại làng cổ trăm năm tuổi của Thủ đô

Hội bắt vịt nằm trong khuôn khổ các lễ hội kỷ niệm ngày hóa thánh của Đức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng tại làng Triều Khúc (Hà Nội), mỗi năm thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân trong làng.

Khi đàn vịt hơn 50 con được thả xuống cũng là lúc người dân tại làng Triều Khúc, Hà Nội trở nên phấn khích, bởi đây là những nhân vật chính trong cuộc thi "ném bưởi, bắt vịt” truyền thống, được tổ chức tại ao làng vào mỗi ngày 12-13 tháng 8 Âm lịch - ngày hóa Thánh của Đức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Tục lệ độc đáo này hàng năm đều thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là các nam thanh niên bơi giỏi. Không phân chia đội, không phân định thắng thua, ai bắt được vịt thì được xem như sẽ có nhiều may mắn, tài lộc, làm ăn thuận lợi. 

[Hà Nội: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài]

Khi tiếng trống lệnh vừa dứt, hàng chục thanh niên trai tráng cùng nhảy xuống ao. Trên bờ, người dân sẽ tăng thêm độ khó cho người chơi bằng cách thi nhau ném hàng trăm quả bưởi xuống để vịt bơi tứ tán.

Dù là ngày trong tuần nhưng người dân trong làng vẫn cố gắng sắp xếp công việc để tham gia hội thi. Với họ, đây không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí, mà còn là cách để tăng thêm sự gắn bó, đoàn kết của tình làng nghĩa xóm.

Với ý nghĩa như vậy, lễ hội này là một trong những niềm tự hào của bao thế hệ người dân làng Triều Khúc, tạo ra một không gian lễ hội truyền thống hiếm có ngay giữa trung tâm Thủ đô hiện đại.

Mỗi năm, làng Triều Khúc có tới 14 lễ hội liên quan đến thờ cúng Đức Thánh Phùng Hưng. Đây là một trong số ít làng ở trung tâm Hà Nội còn giữ lại nhiều nét đặc trưng cổ xưa, từ văn hóa tâm linh, sinh hoạt tín ngưỡng, kiến trúc đến các nghề truyền thống./.

(Vietnam+)