Trần Lực "dở khóc dở cười" với “Bố ơi! Mình đi đâu thế"

Quá “sốc” trước thử thách oái oăm là vào bếp tự tay nấu một bữa ăn cho các bé, đạo diễn Trần Lực dở khóc dở cười than với ba ông bố còn lại “chúng ta bị lừa rồi…”
Trần Lực "dở khóc dở cười" với “Bố ơi! Mình đi đâu thế" ảnh 1Đạo diễn Trần Lực vã mồ hôi với nhiệm vụ mới... (Ảnh: VFC)

Tập hai chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” tiếp tục đưa đến cho khán giả truyền hình trải nghiệm không kém phần thú vị khi bốn ông bố phải đối mặt với thử thách oái oăm là vào bếp tự tay nấu một bữa ăn cho các bé.

Quá “sốc” trước thử thách này, đạo diễn Trần Lực dở khóc dở cười than với ba ông bố còn lại “chúng ta bị lừa rồi…”

Sau khi lên sóng tập đầu tiên, những hình ảnh chân thực, sống động về cuộc phiêu lưu của bố và con trong tình huống ngẫu nhiên đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc thú vị, vừa hài hước vừa cảm động.

Bốn ông bố, trong lúc chờ các công chúa, hoàng tử của mình hoàn thành nhiệm vụ, họ cũng phải chấp nhận “hành xác ” trong công việc “bếp núc,” vốn trước đây họ chưa từng làm.

Đã có ông bố vụng về bị đứt tay chảy máu, có ông bố lại tỏ ra quá mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Nhưng qua trải nghiệm, cả bốn ông bố nổi tiếng đã nhận ra sự vất vả, hy sinh lớn lao của những người mẹ, người vợ dành cho gia đình.

Trần Lực "dở khóc dở cười" với “Bố ơi! Mình đi đâu thế" ảnh 2Hoàng Bách chia sẻ về lần đầu thái thịt, anh thái nhầm vào tay (Ảnh: VFC)

Những tình huống dở khóc dở cười mà bốn cặp bố con trải qua trong tập hai “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” gợi cho người xem một câu hỏi: “Phải chăng giữa cuộc sống lo toan bộn bề, đôi lúc chúng ta đã vô tình bỏ quên những điều đáng quý trong đời?”

Đó là khoảnh khắc hạnh phúc khi tự tay nấu cơm, tắm rửa cho con, đó là khoảnh khắc chia sẻ nỗi nhớ nhung với vợ khi xa nhà, đó là khoảnh khắc xúc động đến nghẹn ngào không nói thành lời khi nhìn con vui cười bên mình, họ chợt hoài niệm về tuổi thơ, những tháng năm thăng trầm khốn khó.

Ngoài thủ thách với bốn ông bố, tập hai cũng đặt ra tình huống thử thách được bản năng sinh tồn của bốn bé. Bờm, Bo, Suti và Tê giác - những đứa trẻ vốn quen với cuộc sống thành phố hiện đại, được mẹ chăm sóc từng li từng tí sẽ phải tự thân vận động, đi tìm thực phẩm để đem về  cho bố nấu ăn.

Bằng rất nhiều biện pháp rất hồn nhiên, đáng yêu, vừa rụt rè, vừa lo lắng như “sợ người ta tưởng mình khùng”, hay những sáng kiến “không thể tưởng tượng được”, bốn bé đã đem về được giỏ thực phẩm cho bố nấu ăn.

Trần Lực "dở khóc dở cười" với “Bố ơi! Mình đi đâu thế" ảnh 3MC Phan Anh "vật lộn" với món trứng đúc thịt khoái khẩu của con gái (Ảnh: VFC)

Lên sóng lúc 12 giờ ngày 8/11 trên VTV3, hành trình thú vị ấy chắc chắn sẽ khiến khán giả vô cùng thích thú và bất ngờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục